Cười với voi!!! Kekeke. Mấy hum nữa tập sáng tác thui...
Saturday, June 23, 2007 2:04:59 PM
Đi lên Sapa, vào bản Cát cát (làng văn hoá) nghe ông hướng dẫn viên kể chuyện "Xã văn hoá" bùn cười quá, post cho bà kon đọc ...
Ngày nảy ngày nay, có một xã tên "Đéo" đc tặng bằng khen công nhận xếp loại xã văn hoá. Cả xã mừng lắm vì đây là xã đầu tiên trong tỉnh đc nhận bằng khen xã văn hoá của chính phủ
**********************
Thế là có một cô phóng viên về xã phỏng vấn. Cô muốn tìm nhà ông chủ tịch xã, nhưng ko biết đường nên phải hỏi thăm
Đến đầu làng cô gặp 1 cậu bé, hỏi đường xong cậu trả lời: "Đéo chỉ"
Đi một đoạn nữa gặp 1 người phụ nữ đang thồ xe, hỏi cô ta trả lời: "Đéo nói"
Tiếp lại gặp 1 cụ già, hỏi cụ xong cụ "fang" 1 câu: "Đéo biết"
Cô phóng viên bực lắm, lấy sổ ra ghi lại để về viết báo, gặp mấy thằng thanh niên nó đọc đc sừng sổ hỏi: "Mày ghi cái đéo j thế hả?"
Cô phóng viên sợ quá chạy 1 mạch đến gần cuối làng. Cô thấy ngôi nhà biệt thự 3 tầng đỏ chót, có vườn cây và bể bơi, cổng lại có con Mec-S500 "Nhà ông chủ tịch đây roài" - Cô tự nhủ và bước đến bấm chuông
Ông chủ tịch ra mở cửa, mời cô vào nhà uống nước. Cô rất bức xúc vấn đề ban nãy liền tuôn luôn 1 tràng: "Tôi ko hiểu làng các ông văn hoá kiểu j mà tôi gặp 3 người ở 3 thế hệ để hỏi đường thì họ toàn nói tục ...". Ông chủ tịch nghe cô phóng viên nói, tức nổ đom đóm trả lời: "Nhưng mà tôi nói mãi mà chúng nó đéo nghe !?!?!
**********************
Tiếp, cũng ở làng ấy, có một cô giáo tiểu học mới về dạy. Đến bài học năm điều Bác Hồ dậy, điều thứ 5 là "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm!". Cô liền hỏi các học sinh "dũng cảm" là gì?
Một em giơ tay xin trả lời, em đứng dậy nói dõng dạc: "Em thưa cô, dũng cảm là đéo sợ ạ"
Cô giáo mới ra trường nghe vậy, sợ quá liền lên báo cáo ông hiệu trưởng. Ông nghe xong nói: "Nó nói thế đéo có sai, phạt cái đéo j?"
|












^^o^^RockBoy_ITPro # Saturday, July 7, 2007 3:43:57 AM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Saturday, July 7, 2007 6:52:15 AM