My Opera is closing 3rd of March

Hey ! ! ! Bài viết đầu tiên này!!!

Hix! Nghỉ hè công nhận chán. Học là một nghề thú vị vô cùng. Kon người ta học mãi học mãi cả đời, không bao giờ ngừng học. Trong cuộc sống bon chen này thì chỉ một phút ta ngừng học, giậm chân tại chỗ là chỗ đứng của mình bị liêu xiêu ngay. Đang học cấp III nhưng khi đi học sao mình thấy chán thí, nhưng nghỉ hè rùi thì chỉ mong được đến trường thui. Chắc có lẽ trường học có một ai đó ngày ngày cũng đến trường, cũng đang ngóng trông đi học không??? Hì! Làm wé jè có ai? Nhưng lại thấy mủi lòng. Hix! Có thì tốt quá. Gần 9 tháng học cứ đến trường là lại kêu chán, thế thì học hành jè chớ. Thui! Nghỉ hè cho ta một trải nghiệm: trường học là nơi muốn đến, nên đến, và phải đến nhất lúc này... Yêu trường vì biết đâu trường có một ai đó để yêu và được yêu. He he!!! Nghỉ hè ngồi rỗi! Mà các cụ nói: "nhàn cư vi bất thiện", thui thì khai trương cái blog này để làm nơi tâm tư chút chút tình cảm (vì nhìu quá bọn bạn vào đọc củ chuối chết), để chia sẻ chút học vấn con con, để nắm bắt thông tin và hơn hết là kết bạn thật nhìu thật nhìu. Hix!!! Nói đến bạn bè lại thấy thế nào. Đó là cảm giác muốn viết một chút về bạn bè cho bài đầu tiên dài dài tý, ngắn quá không chịu được(tính lan man). He!!! Tình bạn là jè? Chắc khoa học có định nghĩa nhưng mình wé biết. Nhưng đã gọi là bạn bè thì có lẽ phải sống tốt với nhau. Đã có những người bạn không thực sự sống tốt với mình nhưng mình hạnh phúc vì có rất nhiều người bạn chân thành, có lắng nghe, sẻ chia với mình. Dù ít nhiều thì mình vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc khi ta được sống trong vòng tay bạn bè, người thân yêu... Cũng chả trách được những con nười sống quá ích kỷ, khô khan. " Giang sơn khó dịch, bản tính khó dời" Trách cứ nhau làm chi để phải tổn thương cả hai tâm hồn. Mình bề ngoài sống có vẻ sôi nổi hay có lẽ là nông nổi nhưng kỳ thực là con người sống nội tâm, có chiều sâu tâm hồn. Hì! Nghe chuối quá khi tự nhận xét về mình nhưng thui. Cứ tìm hiểu từ từ một con người qua những gì mà học bộc lô nha. Hãy hiểu mình qua blog này! Vì ai cũng nói blog thể hiện cá tính của giới trẻ Việt. Mà mình đâu phải ông già, tuổi Teen là khác nên hãy vào và đọc những cảm xúc thật của mình nha!!! He he! Thành ra bài viết đầu tiên cũng dài phết! Thui thì dừng lại tại đây! Ai đọc đến đây thì thanks nhiu`!!! Bạn tui!!! Thanks my friends!!!

Cười với voi!!! Kekeke. Mấy hum nữa tập sáng tác thui...

Comments

Whiskyprowhiskypro Thursday, June 21, 2007 2:05:55 AM

Hix, bài viết của chủ nhà sao lại post vào ô comment thế p

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Thursday, June 21, 2007 5:08:12 AM

Uhm`. Mình viết vô đó cho mọi người mới tới dễ thấy hơn. Chiện lạ. Thực ra chỉ là chống chế thui!!! He he. "Vụng chèo khéo chống" mà!!! Thực ra là "tò nhâm" đó. Thanks you vì đã chỉ cho nha!!!

Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi Thursday, June 21, 2007 5:11:29 AM

Đó! Sửa lại rùi nha Whiskypro!!! Thanks nhìu vì chỉ ra chỗ nhầm hàng...

Whiskyprowhiskypro Friday, June 22, 2007 1:12:39 AM

bigsmile hehe, định nổi bật giữa đám đông à lol Bạn jống mình phết, đi học thì chán chỉ mún nghỉ hè, h hối lại ko kịp, tiếc quá, nhớ trường lớp, bạn bè thầy cô, ước j bây jờ lại đc đi học p Lại cãi nhau, đú đởn ăn chơi đua đòi bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28