...Nến...Đêm...
Wednesday, January 2, 2008 9:36:26 AM
Lục lọi trong căn phòng mình, Anh lôi ra cặp nến, bụi bặm bám mù, tơ nhện và nhện con bám đầy… Phẩy qua bằng tay. Anh tự cười…Thắp nến…
Tình yêu có thể là lãng mạng đến điên rồ, hay ngốc nghếch đến khờ dại… Có khi Anh đang thế. Anh thắp nến vì biết lúc này Em cũng đang thắp nến và ngồi như Anh…
Tình yêu có thế là sự đồng cảm, luyến lưu… Có thể rơi nước mắt chỉ vì nhớ thương dẫu ngày ngày vẫn gặp. Anh thắp nến để thấy ấm áp hơn… Ngọn lửa vẫn mang một năng lượng đặc biệt to lớn _ đốt cháy mình và sưởi ấm xung quanh…
Có lẽ Em đúng _ ngọn lửa có thể giúp cho con người ta đang nhớ thương, buồn đau thấy an lành hơn, bình tĩnh hơn…
Em giờ này đang nhớ Anh… Đang thắp nến… Em có thấy vậy…
.........
Tình yêu có thể là lãng mạng đến điên rồ, hay ngốc nghếch đến khờ dại… Có khi Anh đang thế. Anh thắp nến vì biết lúc này Em cũng đang thắp nến và ngồi như Anh…
Tình yêu có thế là sự đồng cảm, luyến lưu… Có thể rơi nước mắt chỉ vì nhớ thương dẫu ngày ngày vẫn gặp. Anh thắp nến để thấy ấm áp hơn… Ngọn lửa vẫn mang một năng lượng đặc biệt to lớn _ đốt cháy mình và sưởi ấm xung quanh…
Có lẽ Em đúng _ ngọn lửa có thể giúp cho con người ta đang nhớ thương, buồn đau thấy an lành hơn, bình tĩnh hơn…
Em giờ này đang nhớ Anh… Đang thắp nến… Em có thấy vậy…
.........
Lần đầu tiên Anh thấy nến cháy sao mà đẹp. Những đêm mất điện chỉ khiến Anh bực dọc… nên chưa bao giờ Anh cảm nhận được vẻ đẹp của ngọn nến…
Đôi nến thật đẹp. Anh không còn nhớ rằng ai đã mua cho anh…Nhưng khi này Anh cảm ơn người ấy vô cùng…
Đôi nến…à không… Phải là “đôi lọ nến” mới đúng. Ánh sáng nho nhỏ, hiu hắt, chập chờn chiếu vào cốc thuỷ tinh (chiếu cả vào mấy thứ Anh hok biết gọi là gì) phản xạ long lanh đến lạ kỳ…
Ngọn nến nhỏ…rất nhỏ thôi!!! Chỉ cần một cơn gió là đóng băng, là vụt tắt. Nhưng sao toả ấm bàn tay Anh, cõi lòng Anh… Sao mà ấm… Ấm đến vậy…
Ngọn nến còn toả hương thơm dịu nhẹ…
Tự dưng Anh thấy thích không khí này, mùi hươnng này…
…Gía như có Em ở bên Anh…
Nến có đôi!!! Cùng cháy mạnh mẽ như nhau, cùng tồn tại với nhau, khi lụi tàn cùng lụi…
Anh nghĩ về chúng mình…
Giờ này mỗi đứa đơn côi…
Nhưng mình vẫn là một đôi…
Chỉ là mình đang ở xa nhau thôi…
Phải không em…
Mình cũng sẽ như cặp nến kia…Em nhe…
Anh áp bàn tay lạnh vào2 cốc nến… Để được cảm nhận hơi ấm…
…Và để chở che cho chúng không lụi tàn…












Phan Duy Hạnhloveorhate # Wednesday, January 2, 2008 2:23:34 PM
nghịck lửa có ngày cháy nhà
đùa thôi, nhìn lửa đẹp lắm, h ông mới bik à ???
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Thursday, January 3, 2008 8:14:27 AM
Nhà xây kiên cố. Xung quanh hok có chất bắt lửa. Hok cháy đc.
Nhìn lửa đẹp. Công nhận cũng đẹp.
Bà thích thì hum nào làm mấy can xăng, phóng hoả gia đình. Lửa ngợp trời nhìn chắc sướng mắt lắm...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Friday, January 4, 2008 5:53:09 AM
mà tôi cũng hok điên đến nỗi đốt nhà mình đâu, tôi fải đi tìm thèng nèo xui tôi đốt nhà tôi để tôi đốt nhà noá há há há ...
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Friday, January 4, 2008 7:39:21 AM
Nói thế chẳng joá bảo đi đốt nhà tôi àh...
1 lít áh... Tui cho là hok đủ đâu. Bê tông cốt thép, kết cấu hạ tầng rất chắc. E là 1 lít hok thiêu trụi đc...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Saturday, January 5, 2008 4:02:55 AM
mà xăng lên 17k/l rồi chán...
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, January 6, 2008 2:45:45 AM
Hok qua nhà thì hok vào bếp đc đâu.
H0h0h0h0...
Bà này, nắm bắt thông tin chán quá.
Xăng tý nữa lên giá thôi. Chưa lên đâu. Thời sự đính chính rồi.
Vẫn 13k/l... Yên tâm nha... Tôi vẫn lượn đều đều đc...
Mà tết đi chơi đâu hok nhỉ. Tôi ké với...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Sunday, January 6, 2008 3:53:12 AM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, January 6, 2008 4:14:52 AM
Yêu thế còn gì.
Hixxx... "Tết này em đi đâu đây???"
Phan Duy Hạnhloveorhate # Sunday, January 6, 2008 4:42:12 AM
ra bên cạnh nhà tú có chỗ chơi vui lắm, nó là khu C cuả BV đấy
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, January 6, 2008 4:47:38 AM
Nếu mà đc đi chơi thì đi lun. Chỉ sợ nàng bị quản thúc cả tết thì ngán.
Bị quản thì đến khu C cũng hok đi đc é chứ...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Monday, January 7, 2008 9:21:14 AM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Wednesday, January 9, 2008 7:57:34 AM
Tui hok bít đâu nha. Đúng là người trong khu có khác <= biết rõ thế/
Tui zới Tú làm quái nào mà vào đó đc. Hok thuộc loại. VỚi lại đó là đất của bà... Ai dám...
h0h0h0h0
Phan Duy Hạnhloveorhate # Thursday, January 10, 2008 6:04:24 AM
nếu ông hok fải ng` khu C thì tôi đoán chắc ông ở khu D rồi =))
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Friday, January 11, 2008 9:01:02 AM
Cho hỏi khí không phải là khu D là gì bạn thân ơi...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Sunday, January 13, 2008 2:28:12 AM
tôi nổi danh trong khu C vì cứ fải tần tảo vào thăm ông mỗi ngày thôi
há há há
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, January 13, 2008 2:40:37 AM
Tui nhầm... Nhầm... Bà đâu phải bạn thân tui...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Thursday, January 17, 2008 8:06:53 AM
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, January 20, 2008 8:34:33 AM
Bà là người khu C mà...
Sao cứ gán tiếng xấu cho tui là sao/
Hix...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Monday, January 21, 2008 7:34:28 AM
ông là ng` khu D =))
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Tuesday, January 22, 2008 7:39:43 AM
ĐỪng có lôi tôi vào...
Hok bít gì cả...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Tuesday, January 22, 2008 8:57:40 AM
ông hok bik rì nên mới vào khu D =))
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Wednesday, January 23, 2008 7:27:05 AM
Đang bực mình...
huhuhuhuhu...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Wednesday, January 23, 2008 8:30:34 AM
bất lịck sự
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Wednesday, January 23, 2008 9:05:29 AM
Bực mình vớ vẩn. Vớ đc bà thế là trút giận é mà...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Friday, January 25, 2008 9:03:15 AM
seo ai cũng trút giận vào đầu tôi hết thế nhẩy ...
Nguyễn Quang Trường_BIGIlucky_boy_bigi # Sunday, January 27, 2008 1:49:53 AM
Chúc mừng ná...
Phan Duy Hạnhloveorhate # Sunday, January 27, 2008 1:03:13 PM
..........