My Opera is closing 3rd of March

Sao tôi không tìm thấy tôi???

~ NHÌN TÔI ĐỔI THAY 72 LẦN!!!JANG NA RANG ~ “…Trong Tôi có nhiều Tôi … Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc Tôi cười với đám đông Tôi khóc một mình Còn một Tôi im lặng Một Tôi là chiếc bóng theo tôi Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi Tôi nhiều Tôi vậy mà sao lại một mình… “ Có khi nào bạn tự hỏi bạn là ai trong cuộc sống này? Và đâu mới là con người thật của bạn ? Đôi khi có những người cứ mải mê tìm kiếm 1 ai đó trong chính bản thân mình,mà không nhận ra giá trị thực sự của mình. Và Tôi Trong Tôi!!! Những tựa trên không phải của tôi!!! Đó là những suy ngẫm tôi bắt gặp trong thế giới ảo này. Giữa cuộc sống bon chen nhiều khía cạnh này, để sống thực với bản than mình thật khó. "Trong Tôi có nhiều Tôi", có lẽ vậy. Trong Tôi còn có một Tôi khao khát yêu và được yêu với một Tôi chứa đựng những cảm xúc căm ghét, thù hằn. Nếu nói "Tôi trong chính Tôi" - quá đúng nhưng liệu con người Tôi hay mỗi người có thể sống thực sự với cái tôi của mình. Có lẽ chúng ta vẫn tìm được đâu đó một con người không phải là ta, nhưng thôi, đành cứ sống với những cái Tôi lẫn lộn trong chính Tôi!!!confused Giống như ai? Yêu một người sâu lắng nhưng nào có dám nói ra.Không phải không dám nói ra mà không thể nói ra. Để phải sống với hai con người. Một con người hờ hững trong tình yêu, luôn mỉm cười trong cuộc sống; và một con người thầm khóc mãi trong đêm, mong ước mãi một tình yêu xa xôi. Đó!!! Yêu là như thế hay cuộc sống là như thế!!! "Sống thật với chính mình" - Ai cũng nói vậy nhưng có được mấy ai sống với một cái Tôi trơ trọi... IMG:[http://files.myopera.com/lucky_boy_bigi/blog/416663755_7eb37d992b.jpg]

Thơ hay!!! Đêck phải của mình!!! Kekeke...Đếm thời gian...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28