Nhà mới
Saturday, June 6, 2009 6:39:08 AM
Cuối cùng thì cũng có nhà òy.
vui we:cheers:
muốn nổ đom đóm lun:yikes: nhưng mà may thay dù sao cũng xong òy:D . Tất cả cũng nhờ vào bạn Trúc dễ shương đã giúp mình kiếm được cái nhà để mà cư ngụ. Mình đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt (mặc dù ngồi trong phòng máy lạnh)
Bj jo thì mình phải trang trí nội thất cho cái nhà của mình nữa chứ.
Đầu tiên là "chào mọi người!"
(nói từ nảy giờ mà bj jo mới chịu chào một tiếng) hehehe.Thứ hai, đây là ngày đầu tiên làm cái blog, cũng chả có văn vẻ j để mà viết nữa:rolleyes:, cũng nói vài chiện thui:
Từ cái ngày mình từ giã cái lũ khìn khìn điên điên của mình (hay nói cách khác là cái lũ classmates) mình chả có đi đâu chơi hết,
cho nên cũng chả gặp tụi nó nữa, bùn dễ sợ.
Chỉ có đôi khi nhắn tin thui, chứ cũng chẳng bjk bi jo tụi này nó mập ốm ra làm sao nữa, hjx. bj jo phải ráng chờ đợi tới cái ngày đi học thêm để gặp lại tụi nó. Hjx. Xa tụi nó một ngày giống như là xa tụi nó 24 tiếng vậy:cool: Dạo này ở nhà bùn, chả bjk làm j`, bèn lấy hoa voan ra làm để giết thời gian. Ngoài ra còn đọc sách, HOHOH (một con người ham học hỏi)
. Đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh, hay mà lại còn vui nữa cho nên ngồi cười một mình (giống y như con điên)
Bởi vậy, con điên này mới làm bạn được với cái lũ khìn khìn điên điên kia chứ. hjhjhjhj:lol: Thui,ngày đầu tiên viết nhiu đây thui, coi như là chào hỏi mọi người











~^*.T^+^T1106.*^~trucbamboo # Saturday, June 13, 2009 3:37:43 PM
Minh moi doc xong baj cua pan ak. Hjnh nhu la koa ten minh thj faj
Du co hay ko thj cung dzuj vj giup dc pan cua tuj tao blog, mo ra 1 ko gian moi, co nhiu co hoi de lam wen them nhieu pan moi nua, faj hok?
ma faj noi vo blog pan D toan la bong dzj hoa ko ha. Kim 1 tam hinh cua pan D ma cung hem thay nua. dung la 1 tam hon yeu hoa, hjhj.
Congratulation on your succeed in your blog. I wish u 'll have many many friend from this.
best friend 4ever!