Lại một cuối tuần buồn!
Friday, September 11, 2009 5:43:25 PM
| Về nhà, một mình và cái laptop,lang thang trên mạng. Mai là thứ bẩy rồi,lại một mình. Biết làm gì đây. Lại cùng con Click yêu quý lang thang trên những con đường Hà Nội.Chán Hà Nội lắm rồi, lúc nào cũng đông đúc và ồn ào. Lúc nào cũng bụi và khói. Sau những ngày trời nóng và oi, hnay trời đã mưa.Mát quá.Lại nhớ những ngày xưa cấp 3 mấy đứa đi học về gặp mưa, chẳng cần biết sẽ ốm hay không cứ đội mưa mà về.Đường Thái Nguyên cứ mưa to là ngập.Dù nó bé hơn đường HN nhưng chẳng bao giờ tắc đường. Mưa cứ kệ mưa, cứ đi và cảm nhận sự mát mẻ trong lành của không khí sau mưa. Giờ ở đất HN này tìm đâu ra cảm giác ngày xưa ấy nữa.Sao thấy mình mâu thuẫn thế. Dù ko thích cái không khí tù túng cùa HN nhưng mình lại muốn ở đây.Kì lạ thật.Hà Nội bé hơn hẳn TN,ở đây 3 năm đã thấy chán.Chật và bé quá. Buồn quá, post chút nhạc cho đỡ buồn vậy! |











