My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Mơ ước cũng c hỉ là ước mơ...

Cuộc sống thật tàn nhẫn. Không biết nó còn đày đọa con người đến đâu khi mà nó gieo hy vọng vào ta rồi lại dập tắt hy vọng ấy một cách không thương xót. Đâu phải nó không cố gắng. Nó đã làm tất cả vì những mơ ước, vì cuộc sống tương lai của nó. Nó chán ghét cái cuộc sống như thế này. Nó đã mơ, nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ, là ảo ảnh cuộc sống. Mơ để rồi thấy thực tế là một sự u ám xám xịt đến vô vọng. Cuộc sống dạy con người biết chấp nhận là vậy đấy.
Mọi thứ đã qua, nó đã đón nhận mọi thứ một cách dễ dàng hơn nó nghĩ. Đến giờ, khi nghĩ lại mọi thứ, nó biết nó đã cố gắng rồi. Nó đã làm cái nó muốn làm, nó đã gần đi đến đích rùi. Chỉ đơn giản nó không gặp may, chỉ đơn giản là cái đó ko dành cho nó mà thôi. Đó gọi là số phận. Nó đã có những lúc thấy cuộc sống toàn một màu xám xịt, u ám đến tuyệt vọng. Nhưng đến cuối cùng, nó lại đón nhận thất bại một cách dễ dàng hơn nó nghĩ. Một chút tiếc nuối. Vì chỉ thiếu chút nữa nó đó được cái nó muốn. Nó đã tưởng nó đã hối hận vì những quyết định nó đưa ra trước đó. Nhưng nó nhận ra nếu nó ko làm như vậy, nó sẽ còn hối hận gấp nhiều lần hơn thế. Thà thua đau một lần nhưng thỏa mãn còn hơn so đo phân vân để rồi cái nhận về là hối hận về sau. Dù sao cũng không hẳn nó toàn tay trắng. Cũng được một chút xíu đó chứ. Bạn nó đã bảo nó phải nghĩ tích cực hơn về mọi thứ. Đừng nhìn nhận mọi thứ một cách quá thực tế bởi cuộc sống vốn nó chẳng chiều lòng người mà thực ra rất tàn nhẫn. Uh, biết thế. Nhưng con người không phải lúc nào cũng có có tâm trạng thoải mái để suy nghĩ tích cực được cả. Lúc này nó đang ở trong tâm trạng như thế, nhưng có lúc khác, rùi nó sẽ lại lâm vào trạng thái "thích tự kỷ". Biết làm sao được. Một con ng luôn muốn làm những cái mình muốn làm, đưa ra những quyết định mà người khác nhìn có thể gọi là " dở hơi, điên, bộp chộp, thiếu suy nghĩ" rồi sẽ phải chấp nhận những cảm giác rất khó chịu, những khó khăn và hậu quả mà ngay từ đầu nó biết cuối cùng mình sẽ gặp phải. Có những thứ dù mình có cố gắng dành giật đến thế nào cũng không bao giờ dành cho mình.

Hứng...Nhà

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28