My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Nhà

Dù nơi ấy vẫn buồn, nhưng nơi đó vẫn là nơi bình yên nhất...

Lại một cái tết nữa lại về trong căn nhà vốn đã trống vắng ấy.

Nhà rộng, mà vắng người.

Vắng tiếng mẹ gọi đứa con gái lớn lười biếng ngủ nướng.

Vắng tiếng liến thoáng của đứa con đi học xa nhà mới về, ngồi ôm đầu gối mẹ kể chuyện nọ kia.

Vắng một bóng người,

Vắng một tiếng cười hiền...

Nơi ấy dù buồn thế nào vẫn là nơi để con trốn chạy những thứ xô bồ của cs và tìm cho mình khoảng lặng bình yên...

Mơ ước cũng c hỉ là ước mơ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28