My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Subscribe to RSS feed

Cô gái đến từ hôm qua

Những giai điệu đầu tiên như là những ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời rồi vỡ vụn thành những bụi sáng li ti tan biến trong vũ trụ. Nhạc nhẹ nhàng thong thả chậm rãi, êm ả. Lời bài hát không hẳn là quá xuất sắc nhưng lại thấm dần thấm dần len lỏi vào từng góc nhỏ nhất của tâm hồn và nằm lại đó mãi và nhớ mãi...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28