My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Subscribe to RSS feed

Một mình! Nhớ nhà

,

Lại một tuần trôi qua. Niềm vui thì ít đen đủi thì nhiều. Tự dưng nghe nhạc thấy nhớ nhà quá. Bình thường cứ sống và mặc kệ cái gì đến sẽ đến, sự tự tin ngất đầy. Vậy mà giờ đây sao thấy mình lẻ loi quá. Một mình và nhớ nhà.Bỗng tự dưng muốn có một vòng tay nào đó che cho ta, hay chỉ là một bờ vai để dựa vào mà thôi.


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28