Cần một bờ vai....................!
Sunday, April 26, 2009 8:28:00 AM
| Mệt mỏi lắm rồi.Chẳng muốn cố gắng hay tiếp tục nữa.Lúc nào cũng quay cuồng mệt mỏi với những công việc trong cuộc sống.Lúc này chỉ muốn được về nhà về với mẹ với e.Chẳng cần biết về đến đó có chuyện j nữa ko nhưng đó là nơi mình cảm thấy thanh thản nhất.Để quên đi mọi chuyện.Nhạt nhẽo chán ngắt,Mình chỉ mong được về nhà về Thái Nguyên để thay đổi không khí, để quên đi tất cả để tìm lại niềm vui và sức sống mới để lại tiếp tục cuôc sống này.Cuộc sống lúc nào cũng xô bồ quay cuồng ồn ào mà mình chỉ là người vô hình trong cuộc sống ấy.VÀ cũng để chạy trốn khỏi tình cảnh như bây j.Chẳng rõ vid sao dù biết online thì chẳng nói chuyện j vậy mà theo thói quen vẫn onl , onl để rồi lạ thấy buồn và nản hơn. Tự dưng đêm qua mình muốn khóc, nhưng lại chẳng khóc được.Mà quả thực là có chuyện j nghiêm trọng để khóc đâu cơ chứ.Chỉ là những lúc thấy cô đơn đến lạ kì. Mình nhận ra mình cần có một ai đó một người có thể cho mình một bờ vai để dựa những lúc như thế này.Và mình nhận ra tất cả chỉ là một trò chơi.Giờ thì chẳng còn ai có thể júp ta. Chỉ còn 2 ngày nữa là được về nhà rùi. Nhưng sao thấy lâu thế.Muốn cố gắng nhưng mình muốn buông tay lắm rùi .Mệt mỏi chỉ muốn vất bỏ tất cả để tìm lại sự bình yên ngày nào. |











