My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Subscribe to RSS feed

Entry for January 14, 2009

Entry for January 14, 2009 magnify
I wish I could help you. But I myself can`t help myself. Chẳng biết từ bao giờ bọn mình lại chơi với nhau và tạo thành một nhóm.Chắc tại bọn mình giống nhau cũng điên điên như nhau. Mỗi đứa một cuộc sống, một cách sống khác nhau. Ngày xưa cả lũ vẫn hay đi với nhau thỉnh thoảng lại nổi loạn với những trò điên điên rồ rồ. Bi giờ thì chả mấy khi gặp nhau cả.Mỗi đứa một trường mỗi đứa một việc tụ họp đủ cũng khó, thường gặp được đứa này lại thiếu đứa kia, Thi thoảng lắm mới làm được một bữa.Nhưng mỗi khi gặp nhau đều tìm thấy sự bình yên , sự thanh thản và hạnh phúc. Khi ở cạnh mọi người mình quên đi cái cảm giác bon chen giả tạo mà binhg thường vẫn diễn ra trong cuộc sống. Vất đi những lo lắng trong cuộc sống hằng ngày để được ở cạnh mọi người. Chỉ lúc đó mới thấy mình chính là mình. Chỉ có những đứa trong nhóm mới hiểu cái bản chất của mình con nguời mình. Chỉ ở bên mọi người mình mới sống đúng là mình lại trở về mình cuả ngày xưa. Và chỉ ở khi ở bên mọi người mình mới tìm ra cho mình một quyết định, hay cách giải quyết tôt nhất cho mội rắc rối trong cuộc sống. T ở với M và M chỉ muốn T cứ ở mãi với M như bi j. Nhưng chỉ có T giúp M mà M lại chẳng thể giúp được T cái j hay lại toàn làm T bực mình. Nhìn T mà M thấy thương T lắm nhưng M lai ko thể làm gì cả. Vô dụng quá. T ơi iu T lắm đừng rời xa m nha.Hãy cố gắng vượt qua tất cả! cố lên nào.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28