My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Subscribe to RSS feed

Lâu rùi mới thấy vui như hnay!

Hnay cả nhóm đi quay môn giao dịch. Dậy từ 7h thế mà vẫn muộn.Sản phẩm là trà giảm béo.Cả nhóm có cả béo lẫn gầy. Mở màn bằng trò đi xem điểm khi mình bị một lũ béo (đã đựoc độn bằng đủ các kiểu quần áo) đẩy ra. Tiếp sau là cảnh tập thể dục của bọn nó.Quay mông , chổng mông đại loại là làm đủ trò để thể loại để làm sao cho chuối nhất. Rùi về nhà Hiếu, nhồi cho con bé béo như sumo luôn để làm sao thoát khỏi cái ghế . Híc lâu lâu mơi được cười nhiều như hnay. Đến chiều đóng vai hải quan bên Bảo tàng Hàng không, Trầm với vai trò nguời chuyên chở cầm lá cờ cuời ngu ngu đến trước ống kính máy quay. Mình vai hải quan đựợc dán dòng chữ Nói không với tiêu cực "híc. Xem cảnh đó thật chuối khi cảnh giao hàng là một cái balo hỏng khoá.CHưa thấy cảnh nào chuối thế. Hic dù sao hnay cũng đã rất vui. Niềm vui đã trở lại sau những ngày tháng bị khủng hoảng bị stress. dù j thì mình đã có thể trở lại bình thờng rùi hiiii!

Giáng sinh sắp đến rùi. Chúc mọi nhưòi một giáng sinh ấm áp bên người thân.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28