Hãy buồn đi để rồi lại thấy yêu đời hơn
Thursday, June 12, 2008 3:19:00 AM
Chán nản và thất vọng nhưng để làm gì khi mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đã xong rồi. Muốn khóc quá nhưng không thể. Nếu chỉ vì một cái chuyện tầm thường như thế làm mình khóc thì không đáng. Đúng không đáng. Trong cuộc sông nếu cứ chỉ nhìn vào thất bại thì sẽ chẳng làm được j cả. Và nếu chỉ nhìn vào những cái bất công xảy ra với mình thì so với nhiều ngưòi cũng chẳng là gì. Thế thì sao lại để mình trở thành kẻ xấu xa đến thế. Hãy buồn đi để rồi lại thấy yêu đời hơn!












