Thất bại - Món quà của tạo hoá!!!
Friday, June 6, 2008 6:41:00 AM
Thất bại - Món quà của tạo hoá !!!
Cuộc đời không chỉ trải thảm hoa hồng. Và có khi thảm hồng còn khiến ta chảy máu bởi những chiếc gai.
Cuộc đời là những chuỗi bi hài kịch. Và có khi nước mắt rơi ngay khi ta vừa nở nụ cười hạnh phúc.
Cuộc đời khát vọng thành công. Và có khi ta chỉ toàn nhận lấy thất bại.
Đời người ai yêu thất bại, bởi mỗi lần thất bại là mỗi lần cay đắng, là mỗi lần trống rỗng và mất niềm tin. Người ta thù ghét sự thất bại và có khi không dám đối diện với nó. Thất bại như một bóng đen phủ lấy hành trình của mỗi con người.
Nhưng...
Màu trắng sao còn là màu trắng khi thiếu đi sự tồn tại của màu đen. Ánh sáng đâu còn là chính mình khi vắng đi sự song hành của bóng tối. Có gục ngã thất bại mới trải nghiệm được vị ngọt của vinh quang, bởi cái nắng đẹp nhất bao giờ chẳng là cái nắng sau cơn mưa dông, và cầu vồng cũng chỉ xuất hiện khi đã trải qua một trận mưa lớn.
Kẻ quanh năm nằm đệm ấm chăn êm sao hiểu được cảm giác thư thái nhẹ nhàng khi thành công của kẻ đã từng nằm gai nếm mật. Hạnh phúc chỉ có ý nghĩa khi bạn đã từng có cảm giác mất nó, bởi khi ấy nó mới đáng giá và đáng trân trọng biết bao. Có rơi nước mắt một lần mới cười thật sự sảng khoải và có thất bại một lần mới chiêm nghiệm được giá trị của thành công.
Bởi vậy...
Hãy yêu lấy thất bại! Chấp nhận nó nhưng đừng quỵ luỵ nó. Thất bại có thể khiến bạn đánh rơi thậm chí đánh mất chính mình. Nhưng có khi thất bại cũng giúp bạn nhìn rõ tâm hồn và khát vọng của mình hơn. Nó là liều thuốc thử, là quy luật tất yếu của tự nhiên và cũng là cái đẹp của cuộc sống này. Bởi vậy, bạn có tin không, có khi thất bại cũng là món quà của tạo hoá!












