My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Subscribe to RSS feed

Entry for May 30, 2008

Entry for May 30, 2008 magnify

Hôm nay trời mát hơn hẳn kèm theo đó là những cơn mưa mùa hạ mới về. Rả rích từng đợt chứ không mưa to rồi tắt như cơm mưa rào. Mình ghét trời nóng nhưng mình thích những cơn mưa. Những giọt mưa nhảy nhót trên những chiếc là ngoài ban công, mưa và gió quện lẫn vào nhau cuốn theo những chiếc lá lìa cành bay tưa phương mang theo những bộn bề của cuộc sống Hà thành. Mọi buồn phiền mệt mỏi tồi cũng theo đó mà cuốn đi.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28