Entry for April 22, 2008
Tuesday, April 22, 2008 2:59:00 PM
Hic! Hôm nay lần đầu tiên được chứng kiến cảnh Hà Nội bị ngập. Chẳng khác gì ở Thái Nguyên cả,mà có khi còn tệ hơn ý chứ.Cứ được một đoạn lại có đoạn ngập. Đã thế lại đúng giờ tan tầm nữa chứ người người chen nhau trên con đường bé tí. Thực ra là nó cũng ko bé lắm nhưng với lượng người đi làm về, đi học về, đi đâu đó về thì thật là bé. Bé đến mức xe trèo lên cả vỉa hè để đi mà vẫn còn tắc. Nhưng quả thực đi trên vỉa hè nhanh hơn hẳn đi dưới đường. Cứ nhích từng tí một, đặc biệt là đoạn nào mà lụt thì thôi rồi, tắc kinh. Đoạn đường ngày thường đi chưa đến 15 phút mà hôm nay mất tận 30 phút vẫn chưa thoát ra được. May mà trời ko mưa to và mình vẫn đến dạy đúng giờ.













