My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Subscribe to RSS feed

Yên tĩnh quá!

Yên tĩnh đến lạ kì. Sau những ngày nắng nóng cuối cùng cũng đã có những cơn mưa. Chẳng còn những cơn mưa rào của mùa hè, đến nhanh và đi cũng nhanh nữa. Thu rồi đó. Mưa, rả rích, tí tách. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tưởng chừng như mọi thứ đang dừng lại. Chỉ có mưa mà thôi. Sáng thứ bẩy, bắt đầu lúc 7h sáng, muộn hơn mọi ngày một chút.Mưa lúc nhỏ, lúc to , lúc ti tách rồi lại rào rào. Mưa làm người ta thấy buồn. Mọi người vẫn thường nói thế. Mà kì lại sao hnay mưa lại cuốn đi cái cảm giác trống trải trong mình.Cái cảm giác buồn buồn vô cớ đã bay đi đâu mất.Giờ chỉ là sự thảnh thơi, dễ chịu. Chẳng còn muốn ra khỏi nhà lúc này nữa. Thích cái cảm giác này, ko buồn ko một chút vương vấn. Cứ để thời gian trôi đi, nhẹ nhàng. Trời đã bắt đầu sáng hơn. Sắp trưa rồi. Có lẽ chiều tạnh mưa mình sẽ lang thang một lúc. [/ALIGN]
w
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28