My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

...!

,


Lặng lẽ sống, lặng lẽ khóc, cảm nhận vị mặn chát. Giờ mới biết sao người ta bảo nước mắt lại có vị mặn. Chỉ những lúc trong tâm hồn ta rỉ máu, chỉ những lúc tâm ta đau, mới cảm nhận được hết vị mặn ấy.
Dạo này, mình lại quay trở về với cuộc sống một mình. Đi làm về và lại một mình. Những suy nghĩ, nỗi buồn chất chứa dồn nén lại hết đến tận cuối ngày. Chính mình cũng chẳng hiểu hết cảm xúc của mình nữa. Ban ngày những câu nói nhẹ nhàng dễ nghe với khách hàng, xen lẫn những câu nói chua chát đến điên đầu với bạn. Tất cả những mệt mỏi dồn nén mà chẳng thể vứt bỏ. Đã có những đêm một mình khóc,buồn. Vẫn chẳng thể xua đi cảm giác lo sợ, cảm giác nặng trĩu đè lên đầu lên người. Đau đầu nhiều hơn, buồn nhiều hơn, có lúc lại chẳng biết cảm xúc của mình là gì. Cười mà nào có vui. Mình ước gì mình có thể vứt bỏ hết mọi áp lực xung quanh để sống.Nhưng lại không thể. Trách nhiệm, mục đích và suy nghĩ phải nỗ lực luôn làm mình thấy đau đầu mệt mỏi. Có người đã bảo" Những ng sống có mục đích thường vất vả". Có lẽ vậy, nhưng chính bản thân mình lại thích như thế. Sống có mục đích làm mình quyết tâm để sống hơn, nhưng cũng lại luôn làm mình thấy lo sợ " liệu mình có làm được không?" lại thêm áp lực hơn.

Cuộc sống là sự đánh đổi. Khi ta có cái này, ta sẽ mất đi cái khác, với mình lúc nào cũng thế. Chẳng thể thay đổi được cái gọi là " SỐ PHẬN". Dù biết cuộc đời do mình xây dựng nên,Cuộc sống của ta là tòa lâu đài với những thất bại và thành công, những nỗi buồn giọt nước mắt và niềm sung sướng - một tòa lâu đài mà mình sẽ phải trải qua rất nhiều thứ, mất rất nhiều thứ để xây dựng nên. Nhưng tòa lâu đài đó đẹp hay xấu lại có một phần của "SỐ PHẬN". DÙ biết tính cách, suy nghĩ quyết định con đường đi của mỗi con người, nhưng con đường đó vẫn có bàn tay của SỐ PHẬN.


Cảm nhận chút huyền bí trong nhạc của Secret Garden


Bỗng dưng chán!Hình như ta đã lãng quên chính mình

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28