Hứng...
Sunday, May 8, 2011 11:21:51 AM
Tháng 5 rùi, hè về rồi, ghét cái nóng đến khó chịu thế này. Mở mắt ra là cái nắng oi đến chói mắt, đến phát ngốt

Lâu lắc rùi mới lại viết một cái gì đó. Một phần bởi cv nó cuốn mình đi với những cảm xúc, những vui, lo, và mệt. Từ hồi thích anh Bin đến giờ, cảm nhận cuộc sống dễ chịu và nhiều cảm xúc hơn. Đôi khi chỉ cần xem một cái MV, một cảnh hay picture mà anh đang cười, lại tự mỉm cười sung sướng
. Haizzz, tự dưng lại mắc cái bệnh mê zai Hàn mới khổ chứ ^^. Từ bé đến giờ, cứ nhìn cái bọn suốt ngày mê mẩn mấy anh đẹp trai nọ kia, lại cười và bảo thật ko thực tế. Vậy mà chính mình giờ cũng đang như thế. Cơ mà mình tự cho phép mình rằng, cuộc sống phải thực tế, trừ tình yêu với anh Bin
. Bởi những tính cách a thể hiện trên phim, cách diễn và những gì a thể hiện với báo chí đủ làm mình chết mê vì anh( sến vô đối)
.(The day - Friend, our legend)
Không biết là bài gì nhưng toàn những pics đẹp của anh này
Vừa đưa ra một quyết định mới. Nhưng thực sự không biết sẽ ra sao. Cứ quyết định thế, cứ làm theo cái mình cho là tốt cho mình trong thực tại nhưng liệu có tốt thực sự hay không. Mọi người bảo mình hâm, mình dở hơi khi làm như thế. Chính mình nhiều lúc cũng không tự tin vào chính quyết định đó. Chẳng biết mọi thứ sẽ thế nào, sẽ đi về đâu. Mông lung. Tự đâm đầu vào khó khăn. Dù biết phải chuẩn bị trước tinh thần để đón nhận kết quả xấu nhất , nhưng cũng vì thế mà có cảm giác như mình đang buông xuôi chủ quan và mặc kệ mọi thứ. Dạo này toàn nghĩ linh tinh chuyện nọ chuyện kia. Những chuyện vớ vẩn...Không còn cảm giác tập trung vào bất cứ mục tiêu gì nữa.Bắt đầu lại nào.
[/SIZE]











