Vô hướng...
Wednesday, December 15, 2010 1:21:41 AM
Khi mọi thứ ập xuống gia đình nó, Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng nó biết nó phải thật vững để mà vượt qua. Và nó biết dù nó có buồn, có khóc, nhưng nó vẫn cố gắng được, vẫn trụ vững được. Và nó biết nó phải làm gì.
Nó không biết trước được rằng con đường trước mắt nó lại gập ghềnh đến thế. Từ ngày ấy, chính nó cũng hành hạ bản thân nó. Nó cười, nó vẫn cười. Mọi người nhìn nó và biết nó vẫn ổn. Nhưng tận sâu bên trong nó, nó giống như một kẻ điên.
Nhưng lúc đó, nó biết nó phải làm gì, nó biết mục đích sống của nó là gì.
Còn bây giờ thì sao? trước mặt nó, một màu xám u ám. Càng ngày nó càng trở thành kẻ khó chịu và cay độc. Và một điều khác nữa. Nó không biết nó phải làm gì. Mà thực ra nó chẳng làm được cái gì cả. Những mơ ước của nó như một bức tường thành cao ngất mà nó chẳng đủ sức để vượt qua. Nhưng nó lại không muốn sống luẩn quẩn ở dưới chân tường thành.
Nó sợ, sợ ngày mai lại đến. Sợ tương lai trước mắt nó. Tương lai với nó bây giờ như một mảng sương mù mà nó không biết đi theo hướng nào. Nó không muốn hy vọng, không dám tin tưởng vào bất kỳ điều gì nữa rồi. Nó chìm trong những suy nghĩ mông lung giống như một người đi lạc vào mê cung mà không tìm được lối ra. Nó ước giá mẹ nó còn sống. Nó chắc chắn sẽ về nhà. Để mẹ tiếp thêm động lực cho nó. Để nó biết nó nên làm gì tiếp theo.
Nhưng giờ đối với nó, gia đình là cái gì đó xa quá. Nó vẫn về nhà. Vẫn lo lắng cho bố và em nó. Nhưng nó lại chẳng thể chia sẻ cuộc sống của nó với gia đình. Nó chỉ biết vui vẻ và câm lặng. Một khoảng trống...
Nó - cần một bờ vai để dựa.
Nhưng nó biết khi có một bờ vai dành cho nó, nó sẽ lại đẩy ra thôi. Nó vốn thế. Mâu thuẫn. Nó sợ nếu như nó đã dựa vào ai đó rồi, nó sẽ cứ muốn dựa dẫm mãi mà chẳng thể tự mình đứng dậy lại được nữa. Có lẽ vì thế nó chưa bao giờ cho chính nó một cơ hội được yêu và yêu ai đó.
Một mùa đông nữa lại về. Mùa đông năm nay buồn và lạnh quá. Lạnh cả ngoài trời. Và lạnh tận sâu trong tâm hồn nó. Nhưng nó biết nó vẫn có những người bạn mà nó yêu quí nhất ở cạnh nó.











