My Opera is closing 3rd of March

Bình Yên...!

Hãy cứ bước đi, cho đến khi bản thân thấy mình nên dừng lại...Just going, girl. Don’t be pessimistic. Never Give Up!!!! Fighting... …\:D/

Uh, thì kệ vậy đi!

Không hiểu sao lại buồn nhiều đến vậy. Trống trải trong tận sâu con người. Có những lúc nước mắt chỉ trực trào ra. Đau đớn, xót xa. Vô tình, nó lại xuất hiện trong đầu. Lòng lại buồn. Chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Chỉ muốn sống mà không đưa ra bất cứ quyết định gì, không muốn mơ ước hay hoài bão gì nữa cả. Chỉ đơn giản là sống. Sống với nỗi buồn.

Nhắn tin cho G " mọi thứ thật buồn m nhỉ sad" nhận được tin nhắn " mọi thứ 'đang' thật buồn m nhỉ bigsmile"
Nó lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng làm mình cười được.


Nghe bản nhạc sao thấy giống tâm trạng con người. có những đoạn cảm giác như trái tim đang khóc. Tận sâu trong tâm hồn con người là những giọt nước mắt mặn chát, xót xa.













Một tối lang thang...Vô hướng...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28