My Opera is closing 3rd of March

Bong bóng bay ..

.. bay về phía mặt trời !

Hachiko: a dog's story.

Có lẽ là vì lucky nên mình đã dừng lại xem xuyên suốt bộ phim này, hoặc cũng có thể là vì chú chó khi còn bé nhìn rất đáng yêu.
Mối quan hệ giữa chó và người cũng giống giống như là mối quan hệ giữa người và người vậy, gặp nhau và ở cạnh nhau có lẽ cũng là do duyên số.

Một ngày nọ vị giáo sư bắt gặp 1 chú chó nhỏ, ông tìm tới những người thân quen mong có một ai đó nhận nuôi nó, nhưng rồi chẳng có ai nhận lời, thế là ông lại đem nó về nhà. Ông xem bóng chày, ăn bỏng ngô cùng với nó, dạy cho nó chơi với bóng, trong khi nó rất là dửng dưng chẳng buồn đụng tới trái bóng, mặc cho ông giả vờ làm động tác nhặt bóng y như là chó. Người bạn của ông nói rằng, giống chó Akita của Nhật này không hề thích làm vừa lòng ai, nó đi theo ông vì ông có duyên với nó và vì nó thích ông thế thôi, nó chỉ làm những việc mà nó thấy thích. Cũng như ông không cho nó đi theo tới nhà ga mỗi buổi sáng, nó vẫn lẽo đẽo đi theo ông và biết canh tới đúng 5 giờ chiều tới nhà ga chờ đợi ông về, mặc dù ông không hề dạy nó phải làm thế. Cho đến 1 ngày nó chẳng muốn đi theo ông, và cũng không muốn ông đi làm, rồi nó cũng ngậm lấy trái bóng và chạy theo ông tới nhà ga, lần đầu tiên nó chơi bóng cùng với ông, làm ông rất là ngạc nhiên và hớn hở với hành động này của nó. Ban đầu mình cứ tưởng là do nó ganh tị với bà vợ ông khi 2 người ... tối qua. Hôm đó ông đã mất, có lẽ nó đã cảm nhận trứớc được điều này nên đã làm một việc mà nó không thích nhưng nó biết là ông sẽ rất vui khi nó làm như vậy. Từ ngày ông mất, ngày qua ngày, đều đặn tới đúng 5h chiều nó lại tới nhà ga để chờ ông trở về. Suốt 10 năm, mặc cho tuyết rơi, mặc cho mưa gió, nó vẫn cứ nghếch mõ nằm đó đợi ông bước ra từ cửa nhà ga !

Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật ở Nhật, và chú chó trung thành đó cũng đã được tạc tượng dựng tại nhà ga.

Từ cái tên Hachi của chú chó mình mới biết được số 8 được xem là số kết nối giữa trời và đất (Hachi có nghĩa là số 8-số may mắn).

Chú chó ấy đã dạy cho ta một bài học : Đừng bao giờ quên người mà ta đã yêu thương-trích lời comment trong phim

Alice và con mèo ....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28