Thư từ trái tim
Wednesday, September 29, 2010 2:03:23 AM

Tình cảm của con người là thứ không thể đóng mác sở hữu hay lập sổ đỏ được, đúng không Nhóc ?
Ít nhất, Bé sẽ nghĩ là như vậy cho đến lúc Bé yêu Nhóc. Không biết là bao giờ và không biết là có lúc ấy hay không nữa, nói chung "Que sera sera" mà, chẳng ai lên lịch được cho tình cảm cả. Bé từng đọc ở đâu đó: "Người ta mất một giờ để thích ai đó, một ngày để mê tít ai đó, một ngày để yêu ai đó và một đời để quên người ấy. "
Bé nghĩ Nhóc chưa sẵn sàng để yêu một ai đó đâu, thật đấy. với lại "nhóc" chẳng phải là cậu bé, một cậu trai bé xíu sao ? Khi nào thì Nhóc mới hết là nhóc nhỉ ? Bao giờ thì Nhóc sẽ trở thành một người cực kì quan trọng trong cuộc sống của một cô nhỏ nào đó nhỉ ? Bé không biết.
Nhưng bây giờ Bé biết Nhóc là Nhóc Cưng, là số một trong danh bạ của Bé. Bé không định thích Nhóc đâu nhưng mà lỡ rồi, giờ phải làm sao nhỉ? Buồn cười nhỉ ? lẽ ra Bé không nên nói ra điều này nhưng mà lỡ rồi. Đấy, bé hay lỡ làm một điều gì đó không tốt lắm cơ.
Nhưng liệu việc Bé thích Nhóc có phải là một việc không tốt không hả Nhóc ? Liệu rồi mấy bữa nữa Bé có lỡ yêu nhóc không ? Liệu tình cảm của Bé có làm phiền Nhóc không ? Liệu nhóc có tình cảm sâu sắc với người khác không ?
Nhóc à, tình cảm không giống như sợi dây thép đâu, không thể bắt nó vuông là vuông, bắt tròn là nó tròn. Hãy tin Bé, nếu Nhóc yêu quý một cô bé nào khác, hãy cho Bé biết trước cô bé ấy được không? Bé chưa yêu ai và cũng không phải là người cao thượng kiểu nhân vật trong phim Hàn Quốc nhưng bé sẽ cố gắng làm điều tốt nhất cho Nhóc vì Nhóc đã rất tốt, Nhóc ạ. Cảm ơn vì đã đối xử tốt với Bé. Cảm ơn vì đã quan tâm đến Bé. Cảm ơn vì đã trả lời tin nhắn đầu tiên của Bé. Cảm ơn vì Nhóc đã đem niềm vui đến cho Bé. Cảm ơn vì Nhóc là người đầu tiên mà Bé thích một cách nghiêm túc ...


Bé nói Bé thích ăn kem phải không nhỉ ? Cho dù trời lạnh Bé cũng sẽ ăn, vì lúc đó có Nhóc dẫn Bé đi mà, Nhóc sẽ quàng cái khăn Bé tự tay đan, cầm tay Bé, rất ấm áp phải không ?
Ai mà chẳng có ước mơ đúng không Bé, Nhóc nhớ lời một bài hát : "Những giấc mơ không theo đuổi được, thì thay bằng một ước mơ khác là được mà". Nhóc là người thích mơ mộng, đôi khi rất viển vông. Nhóc hay mơ có một tình yêu đẹp mà Nhóc còn không biết tình yêu là gì nữa. Cũng buồn cười nhỉ, vì Nhóc chỉ là nhóc mà, giá mà Nhóc lớn hơn, lớn thật nhiều đủ để suy nghĩ chín chắn mọi việc, giá mà Nhóc đủ can đảm để làm mọi cái Nhóc muốn ...
Nhóc là người ích kỉ và hèn nhát. Nhóc cũng không biết nữa, Nhóc luôn tìm cách trốn tránh, bởi vì Nhóc sợ, sợ một ngày nào đó Nhóc sẽ nói yêu Bé, khi đó Nhóc sẽ không biết phải làm thế nào nữa. Tình yêu đối với Nhóc còn là cả trách nhiệm, và Nhóc biết Nhóc không thể hoàn thành được trách nhiệm đó, nếu yêu Nhóc Bé sẽ mất rất nhiều thứ và có lẽ sẽ không được hạnh phúc như bao người con gái đang yêu khác. Nhóc biết sẽ có người làm Bé hạnh phúc và người đó không phải là Nhóc, lúc đó chắc chắn Nhóc sẽ vui, Bé biết Nhóc là người vô tâm mà.
Nếu cho ngược thời gian lại, thì Nhóc vẫn trả lời tin nhắn đó của Bé, vẫn quan tâm đến Bé, vẫn chúc Bé ngủ ngon mỗi tối ... vì Nhóc là Nhóc của Bé mà, sẽ mãi là như vậy cho dù bây giờ không phải là Ngày hôm qua.


