My Opera is closing 3rd of March

Spice up your life

Subscribe to RSS feed

Mỗi ngày cố tìm 1 niềm vui ^^

Hôm qua có thông tin chính thức là bên Nga sẽ tiếp tục đầu tư tiếp và cty đang chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu vào giai đoạn mới. Nhân viên trong công ty lại được yêu cầu vào tư thế chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để sẵn sàng vào cuộc chiến. Lời kêu gọi chiến đấu đưa ra không biết bao nhiêu lần và không biết đến bao giờ mới thực hiện được đây:lol:

Sáng nay nghĩ mãi ko ra việc gì để ghi vào weekly report cả, đành vẽ hươu vẽ vượn ra 2 cái gạch đầu dòng và giãn cỡ chữ cho nó đầy trang p

Dạo này có thời gian, dự định nhiều mà chả làm được bao nhiêu, trách mình , dặn mình mãi cũng chán. Thôi đành tặc lưỡi 3 chữ " Let it be". Ít ra dạo này mỗi ngày cũng lôi ra đọc được mấy trang sách. Coi như cũng thấm vào người chút chút. Đang cố gắng sống chậm lại để cố gắng cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn.Đang tạm hài lòng với lịch trình: ngày đến đi làm, tối về làm bánh, yoga và đọc sách. Ít ra trong thời buổi bão giá này, những đam mê đó kéo mình ở nhà và phần nào bảo vệ được cái ví vốn vẫn hay lép kẹp của mình sing