Cho...
Wednesday, March 23, 2011 8:33:22 AM
Hôm nay công ty tổ chức đợt quyên góp cho nận nhân Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần khủng khiếp mà báo chí quốc tế vẫn đang nói thời gian vừa qua. Không có 1 đại diện nào người Nhật ở đây, không có câu cảm ơn nào, không có những cái gập người đầy kính nể thường thấy của người Nhật, nhưng tất cả các anh chị đều đến tham dự buổi quyên góp với 1 tâm trạng trang trọng khó tả. Người nhận không biết đến người cho, người cho cũng không thể hiện được sự cảm ơn người nhận nhưng tất cả đều muốn gửi cho nhau một chút hơi ấm của tình người, để những người dân Nhật bản đang gặp hoạn nạn kia có thể chút nào đó với bớt khó khăn và đau buồn hiện tại.Tự dưng thấy khoảng cách giữa Việt Nam và Nhật Bản sao quá đỗi gần gũi và thân thuộc. Và 1 câu thơ quen thuộc vẳng lên trong mình" người với người sống để yêu nhau"
Bên cạnh những hạt sạn trong cuộc sống, những cái dửng dưng đến tội nghiệp" công ty không còn việc gì để làm à?" những cái đập tiền mạnh mẽ khi cho vào hộp với đôi mắt ráo hoảnh không cảm xúc... vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái, những sự hảo tâm vượt biên giới sẵn sàng cho không mong được nhận lại.Và dường như con số đó còn rất nhiều.
Cầu mong cho tất cả chúng ta sống đều có thể yêu thương và được yêu thương
Bên cạnh những hạt sạn trong cuộc sống, những cái dửng dưng đến tội nghiệp" công ty không còn việc gì để làm à?" những cái đập tiền mạnh mẽ khi cho vào hộp với đôi mắt ráo hoảnh không cảm xúc... vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái, những sự hảo tâm vượt biên giới sẵn sàng cho không mong được nhận lại.Và dường như con số đó còn rất nhiều.
Cầu mong cho tất cả chúng ta sống đều có thể yêu thương và được yêu thương

