Cho 1 niềm vui đã không còn nữa
Friday, March 25, 2011 5:57:07 AM
Hôm qua anh về hân hoan thông báo là có khách hàng muốn chuyển nhượng rồi. Người ta thiện chí lắm và anh hùng hục ngồi chuẩn bị giấy tờ. Tự dưng mình thấy ko yên tâm, chỉ sợ" nói trước bước ko qua"
Đúng như dự đoán, hôm nay khách hàng báo hoãn lại
vừa buồn, vừa lo.
Dù sao nó cũng đã gắn bó với mình cả 1 năm, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức, mặc dù kết quả chưa khả quan nhưng từ lúc nào nó cũng đã trở thành 1 phần cuộc sống của mình. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu hòai bão tạm gác lại, nhưng tình yêu dành cho nó vẫn ko hề thay đổi.
Mình tự nhủ với bản thân, rồi 1 ngày mình sẽ quay lại, sẽ mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn.
Đúng như dự đoán, hôm nay khách hàng báo hoãn lại
vừa buồn, vừa lo.Dù sao nó cũng đã gắn bó với mình cả 1 năm, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức, mặc dù kết quả chưa khả quan nhưng từ lúc nào nó cũng đã trở thành 1 phần cuộc sống của mình. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu hòai bão tạm gác lại, nhưng tình yêu dành cho nó vẫn ko hề thay đổi.
Mình tự nhủ với bản thân, rồi 1 ngày mình sẽ quay lại, sẽ mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn.

