STICKY POST
Friday, 1. August 2008, 03:00:46
Friday, 8. August 2008, 10:33:00
Test test, ai là con trai cool thì ghé điz liền.Kàkà,để bít được trong mắt con gái,ctrai là kí đink lớn cỡ nào??? I.Ấn tượng đầu tiên của tuik về con gái là:
a.Siêng cá voi,cũng được lắm. b.Đẹp như pé Hồ ngọc Hà zậy đó, cười nắng mai chết được. c. Siêu dễ thương, cá tính lúmk đó. II.Con gái đi ngang qua sân bóng rổ.Ctrai:
a.Cố tình (e hèm!) ném bóng ra gần chỗ người ta đứng rồi chạy ra nhặt, không quên cười một cái rõ tươi.b.Hò hét chỉ đạo bọn bạn chuyền bóng, ném bóng thật hăng cho ra dáng vị đội trưởng chăm chỉ.c. Ném bóng về bảng rổ rồi hét toáng lên khi nó lọt rổ. Thế nào người ta chẳng nhìn thấy!!!III.Con gái hỏi bạn một bài tập khó (luck là boy bít làm, cô bày rùik mờh)Ctrai sẽ:
a.Giải thật tốc độ và hoàn hảo hơn cả bài làm của mình,ghi điểm chứk! :
b.E hèm, gợi ý thuik, để pé thiệt năn nỉ mới đúng bài ^^:
c."Suy nghĩ thiệt lâu và đề nghị làm chung để "câu giờ" !!!(cơ hội ngàn zàng):
IV.Khó nèk!Con gái buồn! Ku thấy pé khóc một mình(**),sẽ làm gì ???:
a.Chu cha, thì kể cho pé nghe top 5- 10...chuyện cười, cho đến khi pé trở zề hiện trạng của "ngày xưa" há.:
b.Cầm tay ^o, chìa khăn giấy & chở pé đi dạo, zậy mờh cũng hỏi.:
c.Khóc àh, ko xử bình thường được.Uhm, im lặng& lắng nghe tất cả .Con gái tinh tế chỉ thích cách làm tinh tế!:
V.Ctrai tặng quà cho con gái vào dịp nào?:
a. Sinh nhật!dịp nào nữa, xấu hổ chết.:
b. Không nhân dịp gì cả. Một ngày bình thường với món quà xinh xinh cũng là một ngày đặc biệt!:
c.Sinh nhật, 8-3 và 14-2(e hèm!)Túmk lại là có hứng thì tặng cũng được mờh.:
VI.Ụh, hì hì món quà sẽ là :
a.Móc chìa khoá, thú bông, chun buộc tóc là thứ không bao giờ thừa với bọn con gái!:
b. Đồ đôi ,zậy mới giống phin chớ.:
c.Ko bít nữa, thể hiện được ý tuik là tốt nhứt.:
VII. Ctrai bắt đầu Good morning với con gái bằng:
a. "Bài tập ngày hôm nay thế nào"?:
b. Cười thiệt tươi kèm chiếc kẹo mút siêu ngon!:
c. "Con gái đang làm gì đó"?:
VIII. Test cuối cùng! Con trai sẽ nói "tớ thích ấy" kiểu gì ? a. Không phải là nói mà là viết! Một tấm thiệp tự làm!:
b. Một bài hát tự sáng tác hoặc do… người khác sáng tác!:
c. "Tớ thích ấy"!Nói thẳng mới thể hiện tuik nói thiệtk, chậc, bọn con gái đa nghi lắm!!!:
OK<^O>,kết wả điz,hiz, ước tuik hok phải là kí đinh rỉk,kaka. *Vô số dấu tíck vào chữ a:
Trong mắt tụi con gái, Ctrai dễ thương kiểu "bác học"! Ku "ghi điểm" bằng những bài giải bài tập khó, những món quà đơn giản nhưng tính "ứng dụng" cao! Tuy nhiên về mặt tốc độ thì khá chậm!!! Không sao, chậm thì chắc màh.Điểm tim của bạn là 7/10.:
*B là đa số::
Bạn dễ thương kiểu... chuyên nghiệp! Tính toán mọi thứ rất kĩ càng và thích kiểu "ghi bàn tốc độ" bằng những thứ siêu lãng mạn. Nhưng chậc chậc, con gái thông minh... lúmk àh.Uhm, bạn được 8/10:
C chiếm tuyệt đối:
Một Baka hiền lành và chân thật! Xem nào, những món quà đơn giản nhưng ý nghĩa. Những cử chỉ nhỏ nhưng ấn tượng lại rất khó phai! Ko chắc lúmk,ctrai có lẽ sẽ từ từ đi vào trái tim cgái lúc nào mà tụi nó hok hay bít.Oh,nhưng chắc cú một điều rằng với con gái, tụi nó chỉ cần chân thành và tốt bụng thuik.Chúc mừng con trai. 8.5/10 .<design by lunchambi TK forum http://www.ddth.com/showthread>
Saturday, 2. August 2008, 08:50:09
1 2 3 4 5 ... 9 Next »
Showing posts 1 -
3 of
25.