Skip navigation.

lunglinh

thả gió bay đi mịt mù...

November 11, 2007


Chẳng ai cho không em cái gì bao giờ. Những gì em bỏ ra thì chỉ gặt được lại chừng ấy, tương xứng với nó. Ko nhiều hơn. Cũng chẳng ít đi.

Tự hỏi. Những năm tháng sắp tới có đủ thanh thản khi hiện tại em không quan tâm đến gì khác ngoài cv, ngay cả anh... Để rồi những lúc thất bại thì em lại ko biết lùi về đâu. Tìm về ai.

Một buổi sáng âm u. Trời xám xịt. Đã có dịp ngồi lại một mình, nghĩ về những ngày đã qua. Không vui cũng chẳng buồn. Chỉ thấy nhàn nhạt và cuộc sống chầm chậm. Trôi.

Girl





Bài này hay, nhưng càng nghe càng thấy buồn. Buồn như đang trong một đám tang...

The Beatles
November 11, 1965

Người đâu mất người?

(Ảnh: lunglinh)


"Em cần anh là anh. Là những điều tốt đẹp như một khoảng trời nhỏ. Một bức tường có mái che đằng sau lưng. Mỗi lần đuối sức hay thất bại trên đường đời. Em có chỗ lùi lại. Tựa lưng và thở. Rồi đi tiếp." (*)

----------
(*): 108 cây bằng lăng

waiting...

Đôi lúc em tự hỏi người đàn ông của đời mình không biết giờ nơi nao ? Anh có đang ở gần em, hay là một nơi xa lắc nào đó ?

Em cũng không rõ nữa....

Nhưng có một điều , em tin , rằng : anh cũng đang chờ em , như em đang đợi anh vậy..

..............

Và khi ngọn gió tình yêu đẩy chúng ta, về nhau...

Em cũng sẽ yêu hết mình, sống và chết, cho tình yêu ấy- Tình yêu của anh, tình yêu của em, và bình yên của chúng ta...

(Trích từ blog 360, ngày 19/11/2006)


...

Địa chỉ thường trú của mình là ở đây

gfgdf

ffffd

1em.mp3
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31