Lương Hải Ba

Con sóng nhỏ nhàn tản giữa cuộc đời bận rộn, giữa biển cả xô bồ,...

Chúc mừng năm mới!

Bình an cho mọi nhà
Người người được thăng hoa
Năm mới nhiều điều mới
Hạnh phúc rộng thêm ra!

Những ngày cuối năm...

Comments

lemOntreesherlockholmes91 Saturday, March 10, 2012 4:41:33 PM

comment anh bài thơ em làm khai bút đầu xuân ^^ mặc dù sắp hết nửa năm mới rồi bigsmile

Đào hoa ẩn ẩn vũ phiêu phiêu
Phong xuy hồng vân khứ thủy triều
Cô én tịnh phi nhật dương lạc
Chiết chi thán lộc lệ diêu diêu
Thanh đế tiếu hàm: "há chi lệ?"
Thùy khách hối hối: "lộc tất tiều"
Dao chỉ đào hoa y nhiên tại
Nhất giác thị lai lộc bất tiêu.

Lương Hải Baluonghaiba Saturday, March 10, 2012 6:00:48 PM

Em giỏi chữ Hán nhỉ !
Anh hiểu chẳng bao nhiêu,
Vì kiến thức có hạn.
Vẫn cảm ơn em nhiều! bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31