Lương Hải Ba

Con sóng nhỏ nhàn tản giữa cuộc đời bận rộn, giữa biển cả xô bồ,...

Siêu hình

Những cảm xúc tích cực thật mong manh và mọi cố gắng thật dễ vỡ. Những nỗ lực hết mình thật đáng sợ và sự tiến bộ thì quá gian nan. Mình kì vọng nhiều quá chăng hay đã chuyển thành tham vọng lúc nào không biết nữa! haizz... Rồi thời gian cứ trôi và việc gì đến sẽ phải đến... (càng ngày mình càng ăn nói trừu tượng và suy nghĩ siêu hình) smile

Mưa. Hơi lạnh. Một chút lo âu. Thoáng buồn.Mệt nhưng vui :D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31