BẢN QUYỀN CỦA MỘT BỨC ẢNH
Wednesday, July 8, 2009 10:05:41 AM
Xin nói trước, Ai đọc bài này và down tấm ảnh này (Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chụp với BTTU tỉnh LĐ) về phải trả tiền cho nhà nhiếp ảnh nghiệp dư Phạm Hữu Lợi đấy! Tôi chỉ quảng cáo hộ bác ấy thôi (Không vi phạm bản quyền đâu đấy)
1 triệu đồng cho 1 bức ảnh.
Hơi đắt!
UH, nếu đắt thì chú mày đi mà chụp, làm sao mà được khoảnh khắc “vàng” như thế…
Thực tình “lão Lợi” có vẻ thích điện ảnh đấy, thời buổi đắt đỏ thế này mà “lão” giám bỏ ra vài chục triệu đồng để đầu tư vào bộ máy (cả đèn, mấy ống kính), rồi chỉ chụp mấy cái đám hội nghị phọt phẹt; may lắm, có cặp vợ chồng nào cưới nhau, sợ tốn kém thì họ tìm đến “lão” để “lão”…thử tay nghề. Tính ra, phải đến 10 năm chắc “lão” mới lấy đủ vốn… mà “lão” cũng đau khấm khá gì đâu cơ chứ.
Ấy thế mà “lão” vẫn liều mua… Bởi đó là bởi sự “nghiền” nhiếp ảnh, mình cũng thế, mình cũng nằm mơ làm sao có được 1 bộ hoành tránh như thế… trước đây, mình cũng đã từng ôm cái Nikon F từ thời Naponeon ở truồng để lại, nhưng nó “nhai” Film mình quá, ống kính thì rêu nó bò xanh cả rồi…
Đang nói về cái sự đam mê của “Lão”… Hôm nào lão cũng đến nhờ mình… “tư vấn”. Thú thực với đời, mình cũng… nghiệp dư chẳng kém gì lão. Hồi đó, ôm cái Nikon F nặng tới gần 2,5 kg, mỗi lần thay film là toát mồ hôi hột, còn sáng tối thì phải về phòng Lab mới biết được, nhiều hôm chụp xong về không biết mình đã chắc ăn chưa, nhỡ mà film cháy hay lọt sáng thì coi như ốm…Ấy vậy mà vì được nghịch tha hồ cái máy mới cáu, hiện đại đến không thể tưởng tượng được của lão, mà mình tạm chấp nhận làm “tư vấn viên” cho lão.
Lão không biết canh sáng, tối, không biết tính chiều sâu, chiều kích để bắt góc, nhiều hôm lão chụp tấm ảnh người ngợm, cảnh “đổ” cả, méo xệch… may mà lão…ẹ như thế mà mình có cơ hội tha hồ tìm hiểu máy kỹ thuật số.
Vậy mà giờ đây, “lão” cũng có quyền rao bán bức ảnh của mình… Và đương nhiên, tu vấn viên bất đắc dĩ như mình cũng cóp ngay được 1 tấm.
1 triệu đấy bà con…!













