NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU NĂM
Wednesday, July 8, 2009 10:05:43 AM
Coi như ngày tết đã xong, tất cả mọi người lại trở lại công việc vào ngày mồng 6 hôm nay. Và, chẳng ai làm gì cả ngoài cái việc chúc tụng, uống, người này lì xì cho người kia, rồi lại ngồi (như mình đang ngồi trước net)... kể ra cũng an nhàn thật. hì
. Hi vọng một năm cũng an nhàn như thế
Kể tử cái Tết đầu tiên mình bước vào cơ quan, hôm nay quay đi, quay lại đã gần 5 năm rồi... đã già, và nếu để râu thì chắc nó đã dài tới.. rốn.. thế mà chưa làm được gì nhiều; từ ngày học ra trường tới bây giờ vẫn thế, có khi còn ngu hơn về kiến thức nữa ấy chứ
; vẫn cứ đi lêu têu với mấy thằng ế vợ để đi tìm..vợ ế! rứa mà chẳng được gì. Kém thật
Nhất là cái năm vừa rồi, bận tíu tít, cho đến tận ngày 30 vẫn còn chạy đi chạy lại với những công việc chẳng đâu ra đâu; làm cái trang nhật ký của mình từ cái thuở mới lập tới giờ... "nguyễn y vân" cho du nhiều lần đi huyện, đi công tác có khối chuyền để viết, ấy thế mà cho đến hôm nay mới có điều kiện ngồi tĩnh tâm để nghĩ lại, để kiểm điểm mình...
Đúng rồi, cái năm qua mình cũng "have got" được cái bằng C ngoại ngữ ấy nhỉ!? Cũng không tồi... Cái thứ hạng Thiên lôi (chỉ đâu đánh đấy) của mình cũng không được thăng tiến tí nào, chẳng qua là chuyển từ Thiên lôi Văn phòng, chuyên ngồi viết lách, gõ, bấm và để "được" sai vặt... sang cái chân "tác chiến", chạy long tong... Nhưng ấy thế mà cũng hay, được đi đây, đi đó, được ngó cái này, cái kia. Thế cũng được xem là một đổi mới trong năm. À, năm vừa rồi mình lại được "join in to the Party" nữa chứ, mặc dù chưa chính thức, nhưng đó là một thắng lợi trong năm.
Có lẽ là mình tham, hay đặt ra mục tiêu quá nhiều để không thể hướng tới được... nhưng rõ ràng năm qua với mình thật vất vả, chẳng thu được kết quả gì to tát lắm. Cái chuyện học, chuyền được "join..", đương nhiên học mãi thì cũng phải có bằng... phấn đấu mãi thì cũng được join in, đó là kết quả của nhiều năm, chứ có phải đột nhiên đến đâu. Nhưng rõ ràng, một năm chẳng thành công chút nào với mình. Đó là chuyện bị té xe (đến 2 lần trong năm) sưng hết cả mặt, và vết sẹo thì để lại đến cuối đời. Bao nhiêu dự định về học hành, sự nghiệp chẳng đâu vào đâu. Đã thế, công việc thì lu bu, hết kiêm nhiệm cái này đến cái khác, chẳng việc nào ra việc nào. Và đáng buồn hơn, mình chẳng có một công trình nào để ghi dấu ấn mình cả...
Đó là chuyện của năm cũ, kiểm điiểm lại để phấn đáu cho một năm mới tốt đẹp hơn. Còn bao nhiêu điều trước mắt, còn khối việc phải làm trong năm mới, mình hi vọng năm nay tươi sáng hơn nhiều, thành công hơn, gặt hái được nhiều thứ hơn...
CHÚC MỪNG NĂM MỚI MẬU TÍ
CẦU MONG MỘT NĂM AN LÀNH, HẠNH PHÚC
CUNG HỈ, CUNG HỈ
Kể tử cái Tết đầu tiên mình bước vào cơ quan, hôm nay quay đi, quay lại đã gần 5 năm rồi... đã già, và nếu để râu thì chắc nó đã dài tới.. rốn.. thế mà chưa làm được gì nhiều; từ ngày học ra trường tới bây giờ vẫn thế, có khi còn ngu hơn về kiến thức nữa ấy chứ
Nhất là cái năm vừa rồi, bận tíu tít, cho đến tận ngày 30 vẫn còn chạy đi chạy lại với những công việc chẳng đâu ra đâu; làm cái trang nhật ký của mình từ cái thuở mới lập tới giờ... "nguyễn y vân" cho du nhiều lần đi huyện, đi công tác có khối chuyền để viết, ấy thế mà cho đến hôm nay mới có điều kiện ngồi tĩnh tâm để nghĩ lại, để kiểm điểm mình...
Đúng rồi, cái năm qua mình cũng "have got" được cái bằng C ngoại ngữ ấy nhỉ!? Cũng không tồi... Cái thứ hạng Thiên lôi (chỉ đâu đánh đấy) của mình cũng không được thăng tiến tí nào, chẳng qua là chuyển từ Thiên lôi Văn phòng, chuyên ngồi viết lách, gõ, bấm và để "được" sai vặt... sang cái chân "tác chiến", chạy long tong... Nhưng ấy thế mà cũng hay, được đi đây, đi đó, được ngó cái này, cái kia. Thế cũng được xem là một đổi mới trong năm. À, năm vừa rồi mình lại được "join in to the Party" nữa chứ, mặc dù chưa chính thức, nhưng đó là một thắng lợi trong năm.
Có lẽ là mình tham, hay đặt ra mục tiêu quá nhiều để không thể hướng tới được... nhưng rõ ràng năm qua với mình thật vất vả, chẳng thu được kết quả gì to tát lắm. Cái chuyện học, chuyền được "join..", đương nhiên học mãi thì cũng phải có bằng... phấn đấu mãi thì cũng được join in, đó là kết quả của nhiều năm, chứ có phải đột nhiên đến đâu. Nhưng rõ ràng, một năm chẳng thành công chút nào với mình. Đó là chuyện bị té xe (đến 2 lần trong năm) sưng hết cả mặt, và vết sẹo thì để lại đến cuối đời. Bao nhiêu dự định về học hành, sự nghiệp chẳng đâu vào đâu. Đã thế, công việc thì lu bu, hết kiêm nhiệm cái này đến cái khác, chẳng việc nào ra việc nào. Và đáng buồn hơn, mình chẳng có một công trình nào để ghi dấu ấn mình cả...
Đó là chuyện của năm cũ, kiểm điiểm lại để phấn đáu cho một năm mới tốt đẹp hơn. Còn bao nhiêu điều trước mắt, còn khối việc phải làm trong năm mới, mình hi vọng năm nay tươi sáng hơn nhiều, thành công hơn, gặt hái được nhiều thứ hơn...
CHÚC MỪNG NĂM MỚI MẬU TÍ
CẦU MONG MỘT NĂM AN LÀNH, HẠNH PHÚC
CUNG HỈ, CUNG HỈ













