My Opera is closing 3rd of March

hay viet blog tren dien thoai

tai sao khong viet blog tren mobile nhi

Subscribe to RSS feed

NGÀY CƯỚI

NGÀY CƯỚI magnify

Là một trong những công việc “nghĩa vụ” trong đời, ai cũng phải đến cái ngày định mệnh ấy, và mình cũng không loại trừ… nhung cái ngày ấy của mình thật KHỦNG và cũng thật dễ nhớ… mùng 8 tháng 3!

Có người bảo sao mình lại chọn cài ngày ấy, không sơ vợ nó “nổi dậy” ah… có người thì lại doạ: mày mà chọn ngày ấy thì… ; nhưng tóm lại, mình có chọn đâu, thầy bói chọn cho mà… thế mới thấy, ngay từ đầu mình đã MẤT TỰ DO.

CHUẨN BỊ

Không bít cái số mình thế nào, mọi lần, có khi ngồi chơi không, chẳng có việc j, có hôm phải rũ lão Tuấn, lão Viên… đi uống cà phê, đánh cờ hoặc online bắn đột kích cho hết thời gian… thế mà mấy hôm chuẩn bị cưới, đùng một cái, nào là có “trát” đi học, nào là chuẩn bị tài liệu cho xếp; khốn khổ nhất là cái tuần trước khi cưới, đã đi mời thiệp không kịp, lại còn thi nữa chứ…ối dồi ôi, nghĩ lại, bây giờ mới thấy mình tài thật…hehe.

Nhưng được cái có gì, dịch vụ nó làm tất, mình chỉ có việc vác mặt đến… bọn hắn muốn làm gì thì làm… phẻ.

NGÀY “ĐỊNH MỆNH”

Thực tình, hôm đấy mình chẳng còn tí sức lực nào… bao nhiêu ngày chuẩn bị, đến cái ngày ấy coi như đuối; đã thế khách khứa, bao việc phải lo, so có trục trặc nào sảy ra, nằm ngoài dự tình của mình thì hỏng… Nhưng cứ nghĩ hôm ấy mà ngã oạch ra thì coi như hỏng hết cơm cháo, thế nên phải ráng…nghĩ lại tự nhiên mình thấy rùng mình!

Ngay như đến bác Khoa, coi như đã được phân công chủ đạo tiếp, đón khách… thế rồi không hiểu sao, tối hôm trước, bác đi phò Quan Công, rồi đúng đến sáng hôm đấy, bác bọ Tào Tháo đuổi… coi như xong… 1 chiến sỹ

Tập trung công việc dẫn khách, lão Trung, anh bạn hàng xóm+đồng nghiệp+đồng niên… tốt bụng, hôm đấy cũng thể hiện cái bụng tốt của mình… uống đến đoạn cuối, cũng oạch…say bí tỉ. 2 chiến sỹ.

Ông cụ nhà tớ, mấy hôm ấy có lẽ mừng quá - bởi trong tư duy ấu trĩ của ông, kiếm được ả nào, bắt ả về cho mình, coi như cụ xong nghĩa vụ, còn sống chết mặc bay, kệ - mà mấy đêm không ngủ, cái đêm trước, ông không ngủ còn tự dưng 1 giờ sang dậy quay ro ro máy giặt… cà nhà “bó tay”, không ngủ được; đến hôm ấy cũng mệt quá, không ra đón khách được, đành ngồi một chỗ… là 3…

Nhưng ơn chúa, mọi chuyện đều qua một cách êm thấm.

Khách đến đúng theo như mình dự tính.

Vui.

Mọi người huyên náo mặc dù thiếu các tiết mục văn nghệ do thực khách biểu diễn..

Và mình cũng cảm thấy Ok… khi chọn địa điểm tổ chức…

Coi như thành công, mặc dù có ít sự cố…

HỒI TƯỞNG

Nãy giờ, chẳng nói tý gì về vợ mình, lỡ mà ả có đọc được, không thấy vai trò quan trọng của ả, sau này thể nào cũng…

Kể ra cũng nhanh mà cũng lâu (có vẻ hơi mất lôgích)… khi cuối cùng ả lại là vợ mình. Ngày gặp ả, thật tình mình chẳng nghĩ ra cái kết cục như thế này đâu… Thấy ả non choẹt, còn mình thì già lụ khụ, đã thế còn…tóp tít, nhưng rồi tự nhiên ả yêu mình (ả bảo với mình như thế)… Cơ hội với tớ mà lại! không khoan nhượng và chần chừ… và thế là tớ có vợ.

Ngày tớ cưới vợ, chẳng mấy ai tin, suốt ngày lêu têu… mà tớ cũng nghĩ là tớ ế rồi ấy chứ… nhưng cuối cùng, tớ cũng quyết định cưới.

Thế là xong đời một gã lêu têu.