THA HỒ NÓI FÉT
Wednesday, July 8, 2009 10:46:13 AM
Đúng là một Hướng dẫn viên nghiệp dư chính hiệu…
không kiến thức về du lịch, không chương trình tour và thuyết minh thì thoả mái "bóc fét" về nào là Lễ hội hoa, nào là Đà Lạt ngàn mơ v.v.. và v.v... Thế mà mình cũng đẫn hơn 60 con người vào hàng VIP thăm quan cái thành phố Hoa của mình đang vào mùa lễ hội…
Điểm đầu tiên mà mình đẫn đến, theo "lệnh" của Xếp, là Đà Lạt Sử quán… Nơi trưng bày những điều kỳ quái nhất, nào là "Cánh cửa vào khu vườn của những chuyện tình lãng mạng chưa bao giơ tiết lộ", "khu phố tri âm" "căn nhà của áo cưới và áo tang", "đền thờ của hạt lúa" vv.. và vv.. mà chắc chắn rằng không đến 0,001 người đến tham quan mới hiểu được chủ nhân của khu triển lãm muốn nói gì. Không hiểu, mà khách hỏi thì làm sao??? Bốc phét,
nói fét là cách tốt nhất trong tình huống này. Nghệ thuật đã là bốc phét, mình nói thêm một tí nữa, có mất gì đâu, biết đâu lại hoá hay…![]()
May mà hồi đó mình cũng đọc ít tài liệu biết thế nào là trường phái dada, tả thực, trừu tượng… mà có điều kiền ứng phó hôm nay. Hi, mà không biết thì cứ cho là trừu tượng tất… khách họ không biết họ với hỏi mình mà, và hỏi xong thì họ cũng quên ngay; và cứ thế mình bốc phét từ phòng tranh này sang phong tranh khác; làm cho em hướng dẫn cứ tưởng mình là người am hiểu lắm.![]()
Cũng tranh thủ chụp được vài tấm ảnh ở khu vực cấm, nơi những ngày bình thường mình có muốn chụp cũng chẳng được. Hôm nay đi với đoàn VIP… chẳng ai nói gì… chụp đã!
Ôi thôi, hết giờ rồi,
buổi trưa ngắn quá, viết blog kiểu này phải thức khua thôi.













