Tuần sau ...
Saturday, 28. November 2009, 18:24:19
Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan.
Tiết writing của Quyết Nobita, lại được phát bài mẫu và thầy lại khuyên các em nên biết thưởng thức những tuyệt phẩm trong bài.
Thứ 3, thứ 4,learner training, tutorial dài lê thê.
Thứ 5, phình phường
Thứ 6 nhiều cái để nói, đặc biệt là giờ của Panda. Hôm nào mình cũng bị nhồi nhét bởi những ý nghĩ hùng hục của Panda, học, học, và chỉ học mà thôi, trên 1 chuyến xe bus, cứ mỗi chặng dừng lại sẽ có 1 vài người xuống, các em cần cố gắng để đc ở lại và đi đến bến cuối cùng. Haha. Hic.(Cần gì học cơ chứ, cứ làm lái xe hay thu vé là đi hết chuyến thôi mà- lời khuyên có vấn đề
Tuần sau phải nộp nhiều workbooks, hehe, mình đã nhanh tay mượn các bạn chăm chỉ chép hết rồi. Lười vô đối. :d trong làm homework.
Tuần sau mình sẽ kết thúc những tháng ngày chìm đắm trong drama You're so handsome(phim hết hôm thứ 6 rồi nhưng vẫn bị ám ảnh), những ngày tháng trông đợi từng tập có sub trên krfilm. 1 bộ phim thần tượng hay và chắc người hâm mộ chủ yếu là con gái.:d. Biết nói thế nào nhỉ, 1 bộ phim để mơ mộng tưởng tượng thôi, và đôi khi khiến ta suy nghĩ về cuộc sống.
Quyển The world is flat gồi đầu giường đc 1 tháng mà chưa đọc đc chữ nào. Tuần sao tao sẽ ngốn mày, cố gắng xem có hấp thụ đc từ tiếng anh nào ko.
Năm đầu học khoa đại cương, nghe các thầy cô bảo nhẹ hơn chuyên ngành nhiều lắm. Vậy mà đã mệt như thế này rồi. Đêm nằm ngủ lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, 5 chữ IELTS lởn vởn trong đầu. Dẫu biết chỉ là 1 kỳ thi thôi mà vẫn ám ảnh. Tao sẽ chiến đấu với mày!
Chúc mày 1 tuần mới vui vẻ. G9!
LAM
TÁI BÚT : sau 1 thời gian ti toe viết blog bằng tiếng anh, hôm nay viết tiếng việt, thoải mái hết cả người. hơi buồn 1 tí vì điều đó chứng tỏ trình mình vẫn chưa lên tẹo nào. Nhưng dù sao vẫn sướng. Tiếng Việt Number 1.














