My Opera is closing 3rd of March

luongst

Tiếng Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ,có khi bày tỏ được cũng chỉ là một tiếng nói dở dang... (TCS)

Giỗ Tổ và Sinh nhật Lê.

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị khi ngày đầu tiên được nghỉ Lễ trong ngày giỗ Tổ lại đúng vào Sinh nhật Lê- người ưu tú chết trẻ của mình.

Tôi khởi đầu blog của mình với tất cả sự trìu mến. Có lẽ, ở đây, tôi được tự do tung tăng với những ý nghĩ thầm kín của mình.

Không biết đó có phải là Hạnh Phúc?



Đây là bông hoa trong ngày Sinh nhật Lê - một người vĩnh viễn ở tuổi 29. Chúc anh một ngày vui vẻ,bay đi. Và bình an khi nhìn thấy trong cõi nhân gian vẫn còn có một người...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28