My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cho cháu của cậu - Bé Chi Na

Cho cháu của cậu - Bé Chi Na magnify
Bé Chi Na cưng,

Đầu giờ chiều, ngày 06-04-2008, con chào đời trong sự mong mỏi của mọi người trong gia đình, những người đã yêu thương mẹ con - chị của cậu - và đó là lý do ban đầu mà tất cả mọi người đều yêu thương và chờ đợi sự có mặt của con. Ông bà Ngoại - lần đầu tiên được lên chức - dường như quên cả mọi thứ dõi mắt vào phòng sanh, nơi đó con cất tiếng khóc đầu tiên chào đời. Ba con vừa lo sợ vừa háo hức chờ đợi thấy đứa con đầu lòng. Cậu và cậu út của con mong gặp con chỉ vì một lý do: Con là thành viên mới, bé bỏng của gia đình.

Xui khiến thế nào mà ngày sinh của con lại trùng vào ngày sinh của cậu. Nhưng chính sự chào đời của con làm cậu quên rằng đó là ngày sinh nhật của cậu, cậu chỉ biết rằng hôm nay là ngày đặc biệt của riêng con. Sự trùng hợp đó khiến cho cậu càng "cưng" con. Và vì một lẽ nữa là cậu đã nợ của Mẹ con rất nhiều, không phải tiền, đó là cái quý giá hơn tiền mà cậu không thể trả được. Đó là tuổi trẻ của Mẹ con, mẹ con đã hy sinh tuổi trẻ để nuôi cậu và cậu út của con ăn học khi gia đình ông bà Ngoại lâm vào cảnh khó khăn.

Khi con lớn lên cậu sẽ kể cho con nghe về sự hy sinh ấy của Mẹ. Cậu mong có thể làm được điều gì đó cho Mẹ của con và cho con nữa. Cậu cháu mình sống cách xa hàng trăm cây số, nhưng mỗi lần thấy đứa nào trạc tuổi con, cậu cũng nhớ về đứa cháu "nhõng nhẽo" của mình. Con càng lớn, con càng "nhõng nhẽo", đụng tới là cứ khóc oang oác, nhưng cậu rất mừng vì con tỏ ra là một cô bé thông minh, lanh lợi và khoẻ mạnh. Cậu mong cuộc đời con sẽ chẳng bao giờ cần sự giúp đỡ của cậu, mong rằng con lớn lên đúng với kỳ vọng của mọi người. Cậu mong con sống xứng đáng với những nổi cực khổ của những người thân yêu xung quanh con. Nếu con biết được, mọi người chờ đợi sự ra đời của con thế nào thì cậu tin rằng, con sẽ rất hạnh phúc. Cậu mong con biết đi, biết nói, rồi đi học thật giỏi.

Cậu không mong con lớn lên thật đẹp, nhưng cậu mong con lớn lên được mọi người yêu thương. Cậu không mong con lớn lên giàu có, nhưng cậu mong con lớn lên có thể trong khó khăn vừa đủ để hiểu được ý nghĩa của cuộc sống trước khi có cuộc sống sung túc.
Cậu không mong con trở thành một thiên tài, nhưng cậu mong con đủ trí khôn, đủ nhận thức và kiến thức để có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình và trở thành người có ích.

Từng ngày con lớn lên bằng niềm hy vọng của mọi người. Hãy là một cô bé Chi Na như kỳ vọng của mọi người. Nha con!