Entry for February 22, 2009
Sunday, February 22, 2009 10:55:00 AM
Kể từ ngày rời khỏi Bách Khoa, Nó hầu như đã quên blog của chính Nó, tính đến nay, cũng ngót nghét được hơn năm rồi. Cuộc sống của nó đã rẽ theo một hướng khác và nó cũng đã trở thành một con người khác, trưởng thành hơn, chính chắn hơn và...thực dụng hơn.
Cuộc sống của nó (như nó mong đợi) đã và đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp trên con đường mới mà nó đã chọn, con đường ấy ít tiếng tăm hơn, tầm thường hơn - như thầy T đã ví von. Nhưng như nó đã nói, nó chấp nhận và đang chấp nhận. Một năm qua, nó đã học được nhiều điều và nó ngày càng hiểu ra nó sinh ra không phải để miệt mài trở thành một ông giáo giỏi ở một trường nổi tiếng, đối với nó điều quan trọng là phải có một cuộc sống thanh thản đúng nghĩa. Người ta nhìn vào nó mà cho rằng nó là con người bình thường, không hoài bảo. Có chứ! Cái hoài bảo của nó là một cuộc sống thanh thản yên bình, bên gia đình và bên những người thân. Hoài bảo ấy lớn đấy chứ.
Lý do chính mà hôm nay nó viết blog không phải là cái chuyện "sự nghiệp" mà người đàn ông phải hướng tới, không phải vì chuyện thắng thua của đội bóng, cũng không phải về một ai đó mà nó yêu thương, .... nó viết blog để cứu sống một con người - nói đúng hơn là một tâm hồn, một cách sống - "CON NGƯỜI" ấy là ... CHÍNH NÓ.
.....
Cuộc sống của nó (như nó mong đợi) đã và đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp trên con đường mới mà nó đã chọn, con đường ấy ít tiếng tăm hơn, tầm thường hơn - như thầy T đã ví von. Nhưng như nó đã nói, nó chấp nhận và đang chấp nhận. Một năm qua, nó đã học được nhiều điều và nó ngày càng hiểu ra nó sinh ra không phải để miệt mài trở thành một ông giáo giỏi ở một trường nổi tiếng, đối với nó điều quan trọng là phải có một cuộc sống thanh thản đúng nghĩa. Người ta nhìn vào nó mà cho rằng nó là con người bình thường, không hoài bảo. Có chứ! Cái hoài bảo của nó là một cuộc sống thanh thản yên bình, bên gia đình và bên những người thân. Hoài bảo ấy lớn đấy chứ.
Lý do chính mà hôm nay nó viết blog không phải là cái chuyện "sự nghiệp" mà người đàn ông phải hướng tới, không phải vì chuyện thắng thua của đội bóng, cũng không phải về một ai đó mà nó yêu thương, .... nó viết blog để cứu sống một con người - nói đúng hơn là một tâm hồn, một cách sống - "CON NGƯỜI" ấy là ... CHÍNH NÓ.
.....

