My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

BẠC NHƯỢC

BẠC NHƯỢC magnify

Ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam lên đường dự SEA Games 24, hàng chục triệu con tim dõi theo bước chân của họ và đặt một niềm tin mãnh liệt vào chiếc Huy Chương Vàng đầu tiên sau bao nhiêu năm chờ đợi. Niềm tin đó hoàn toàn có cơ sở, khi những cầu thủ của chúng ta có những bước chạy đà không thể hoàn hảo hơn với những thành tích "chưa từng có": Lọt vào vòng tứ kết ASIAN CUP, sân chơi cấp châu lục, khiến các láng giềng Đông Nam Á phải cúi đầu nễ phục; lọt vào vòng đấu bảng vòng loại thứ 3 trên con đường Olympic Bắc Kinh,.... Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 24 và lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ sang trang mới, một tầm cao mới?! Và để đáp lại sự kỳ vọng đó... ... Trận mở màn với Malaysia - Chiến thắng của Công Vinh; Trận thứ hai với Singapore - Nỗi đau mang tên hàng phòng thủ; Trận thắng Lào: Chiến thắng bạc nhược... Nếu xét về thành tích, khó có thể phàn nàn được: Lọt vào bán kết với tư cách đầu bảng. Còn ngòai cái thành tích đó ra thì tất cả chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh. Từ niềm tin mãnh liệt đến thất vọng thậm chí còn có cả tức giận. Báo chí mấy ngày nay đã mổ xẽ rất nhiều về những "thất bại" của cả đội tuyển vậy mà không thể tìm ra được một tình tiết nào để giảm nhẹ, để tiếp tục hy vọng vào một thành tích tốt. Thủ môn và hàng hậu vệ 4 người chơi như mơ ngủ, hàng tiền vệ (nơi tập trung 60% sức mạnh của một đội bóng)chơi như những cầu thủ nghiệp dư: kém tư duy, thhiếu sáng tạo, không lăn xã, ...., chỉ có hàng tiền đạo là tương đối. Nói gì nữa bây giờ. Các cầu thủ thân mến, các bạn đang làm gì vậy? Bạn đền đáp tấm lòng của người hâm mộ bằng một ý chí "tầm thường", một lối đá "bạc nhược" vậy sao. Nếu có may mắn dành được HCV thì đây là chiếc HCV tủi hổ nhất trong lịch sử nếu các bạn còn giữ tinh thần và lối chơi ấy. Hãy về nước, hãy trở lại câu lạc bộ mà đá bóng nếu không tìm thấy một tinh thần cống hiến thì nghỉ đá bóng luôn đi. Các bạn đang giết đi tình yêu bóng đá với đội tuyển của tôi và hàng triệu người khác đó... Chưa bao giờ tôi cầu cho đội tuyển thua, nhưng lần này, tôi mong các bạn thất bại trước Myanma để mọi người đánh giá được "chân giá trị" của các bạn. Tôi sẵn sàng chờ đợi một đội tuyển "Việt Nam mới" hai năm nữa. Còn bây giờ, các bạn vào bán kết thật sự không đáng chứ đừng nói là HCV. Lòng tự trọng của các bạn đâu, tinh thần yêu nước "vì màu cờ sắc áo" của các bạn đâu. Nếu bước ra sân mà đá như vậy thì bạn nên đến xem bọn trẻ em trong xóm tôi đá mỗi buổi chiều mà học hỏi nhá! (Gửi tòan thể đội tuyển bóng đá VN)