Where there is a will, there is a way
Thursday, September 27, 2007 6:43:00 AM
Hôm nay, nó đã quyết định nộp đơn xin thôi việc - một quyết định trọng đại trong đời (với nó)
Nó cầm trên tay tờ đơn đọc đi, đọc lại. Mà thực ra nó đã đọc nhiều lần rồi kể từ khi nó ngồi soạn lá đơn đó chứ đâu phải chỉ đêm nay. Nó bước qua phòng giám đốc, rồi trở về, rồi tự hỏi: "Nên hay chăng?" - Một thoáng chần chừ - "Nên". Và rồi nó cũng đưa cho "Sếp". Đối với quyết định này, mọi người - những người yêu thương nó, và nó yêu thương - đều ngăn cản; nhưng đâu có ai hiểu được nó, hiểu được những gì mà nó chịu đựng. Cái mà họ thấy chính là "tầm nhìn vĩ mô". Nhưng nó khác, 22 tuổi đầu, nó có quyền quyết định mọi thứ và chịu trách nhiệm cho những thứ mà mình đã quyết định. Nó đã suy nghĩ kỹ chứ đâu phải là một thoáng tự ái, giận hờn, hận thù, ganh ghét... Có thể người ta cho rằng nó khùng, nó ngu, nó hèn,.... Gì cũng được. Nó cảm thấy thanh thản với quyết định của mình là được. Nó không phải bất chấp hậu quả, nhưng nó lường trước được hậu quả và sẵn sàng đón nhận hậu quả đó, ngẫng cao đầu. Thất bại, có thể có nhiều người muốn thấy như thế để chứng minh rằng "cho chừa cái thói...". Nhưng 22, tuổi, phía trước là chặn đường rất dài, nhiệt huyết còn trong mình, nó đâu sợ phải nếm đắng cay của cuộc đời. Nó tin chắc rằng, ngoài cái Bách Khoa này, sẽ có một nơi nào đó (cũng có thể là rất khó tìm) là lý tưởng để cho nó vươn lên. Thầy T nghĩ rằng nó hèn. Cũng được. A.K nghĩ rằng nó ngu. Ok. Điều duy nhất mình có thể làm giờ này, là cố gắng để chứng minh rằng mình không như thế. Biết nói gì bây giờ. Thời gian sẽ trả lời cho những điều đó. Có thể sai, có khi đúng. Nhưng ít ra nó cảm thấy thoải mái với quyết định của mình. Không luyến tiếc.
Bước ra khỏi nơi đây, nó mất rất nhiều thứ (như cách nhìn của mọi người). Nhưng theo cách nhìn của nó, nó sẽ có rất nhiều thứ. Nó sẽ dạy thật tốt để trở thành đúng nghĩa một người Thầy.
Được bước đi trên con đường đã chọn đã là một niềm vui.
(3 Tháng lương đầu tiên trong đời làm cho nhà nước ... bị giam. Chán. Phải bỏ cụm từ "công viên chức" ra khỏi đầu thôi!)

