Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Những điều mơ ước của tôi

...my.opera.com/luongthuykhe/blog

Pé Mon haotien

Kính gửi pé Mon haotien
Pé Mon đi lạc

Pé Mon bé tí
Theo mẹ vào rừng
Chẳng chịu trông chừng
Mẹ đi đâu mất

Pé Mon lật đật
Chạy kiếm mẹ ngay
Mẹ đi đâu đây?
Vô phương tìm thấy (tội nghiệp)

Pé Mon nổi quậy
Ngồi đó mà la
Bỗng gặp pé ...Mi
Ở đâu đến đấy

Pé Mi cũng vậy
...chẳng biết đường về
Đêm dài lê thê
Hai pé cùng ngủ

Hôm sau thức dậy
Tìm được nhà rồi
Pé Mon mừng ghê
Pé Mi cũng thế!

Bỗng có mẹ đến
Mẹ cầm ...roi mây
Đánh Mon mấy cây
Làm pé Mon ...khóc =))
***
Pé thương nhớ ai
Mà pé đẹp thế?
Pé Mi đẹp ghê!
Pé Mon cũng thế

Pé Mon đến trường
Khi Mon cùng mẹ thức dậy thì đã trễ giờ tới trường, mẹ chở Mon chạy nhanh đến lớp. Trường Mon xa xa đường tới quanh co, lòng Mon nao nao không muốn tới trường. Hôm nay ở nhà cũng có sao đâu, hôm nay ở nhà cũng đâu có gì? Khi Mon vội vàng đến trường thì sực nhớ quên ...học bài, mà thời gian thì đang gấp rút. Mong sao cho thầy đừng có kiểm tra, mong sao cho cô đừng có trả bài!

Thử nghiệm cách mới...

Trò chơi Harvest Moon và tạo cảnh Age of Empires

Trò chơi Người làm vườn
Người làm vườn (Harvest Moon Back to nature) là trò chơi trên máy PS1 nhưng cũng có thể chơi giả lập trên máy vi tính. Nội dung chỉ là cuốc đất trông khoai, nuôi thú thôi. Tuy vậy nhưng trò này vui lắm. Không hề có những đoạn chiến đấu hay phải vận dụng kĩ thuật gì cả. Trừ khi câu cá hay các lễ hội mới phải cố một chút thôi. :smile:
Trong Người làm vườn có đến 10 trái dâu tây, ăn mỗi trái vào là sức khỏe sung mãn ngay:
-Một đào ngay trong vườn nhà làcó (trái này chắc tìm được đầu tiên đấy)
-Một đào trong hầm mỏ dưới chân thác nước (chắc trái này thứ hai)
-Một được bà tiên tặng. Điều kiện: tặng bà ấy 5 quả khoai tây trong một ngày đẹp trời. Nơi tặng là hồ nước dưới thác nước, ngay trước hầm mỏ. Bà tiên này đẹp lắm, nếu đã được tặng dâu tây rồi lần sau tặng nữa thì bà ấy sẽ... mai mối cho bạn. Nghe đâu bà còn giải quyết ...ly dị nữa.
-Một được yêu tinh trong hồ nước trên Mother's hill tặng khi tặng lại cho anh ta ba quả cucumber.
-Một trái là đi cá độ trong lễ đua ngựa ngày 18 mùa xuân. Phải 1001 điểm mới được. Nhưng không sao, có kĩ thuật là khoảng 7000 g là đủ.
-Một có được khi dùng rìu ngọc bửa một nhát vào câu thần ngàn năm trên Mother's hill. Chú ý khi thần linh hỏi thì làm ơn chọn hàng "Ngừng chém" nghen, chọn hàng trên là vào bệnh viện rồi lần sau không lấy được dâu tây nữa đó. Sau khi có dâu tây rồi mà lên bửa nữa cũng vào bệnh viện nốt, lưu ý.
-Một thi bơi thắng là có. Đơn giản lắm, X X X hoài rồi buông là xong.
-Một đặt mua trên ...tivi, tự động có người đến giao hàng. Nhưng 5000g đấy, mắc không?
-Một lượm phía sau hầm mỏ trên Mother's hill vào mùa đông. Nhấn X X phía sau là được.
-Một đào ngay trong hầm mỏ này.
-Một câu cá được. Ráng có cần câu tốt nha. Câu vào mùa đông là hợp nhất vì những tháng ngày ấy rảnh lắm.
-Trái dâu tây cuối cùng trồng thật nhiều hoa Magic Red là có ngay. Tôi nhớ là mẹ của Mary đến khen hoa đẹp, rồi xin, mình cho bà ấy tặng lại mình quả dâu tây này.
Về cư dân trong làng, ban đầu họ cũng không thân với nhân vật của tôi lắm. Tôi phải tặng quả cho họ, nhất là 5 cô gái trong làng. Tặng hết cho 5 cô nào hoa nào nấm ...độc nào rượu nào trứng. Ngoài ra những người lớn lâu lâu tặng quà đúng ý họ cũng chỉ mình cách làm món ăn nữa. Trong thư viện cũng có sách chỉ dẫn nhưng thật ra chỉ là giới thiệu mà thôi.
Mình câu cá ngoài ba loại cá chính để nuôi hay nấu ăn còn có những loại cá hiếm nữa. Câu xong nhân vật của ta chỉ lấy tiêu bản thôi. Nhưng đã gọi là cá hiếm thì phái khó câu. Tôi chỉ có một con câu vào một đêm sương gió mùa đông thôi. Còn biết một con ở trong hồ nước dưới dáy hầmmỏ mùa đông nữa nhưng câu mãi không được dù là một ...bộ xương cá.
Vài món ăn tôi còn nhớ này:
-Canh Miso: gia vị Miso và một loại Vegetable bất kì, hai loại cũng được.
-Bánh mì kẹp nho: nghe là biết lấy ổ bánh mì kẹp chùm nho vào là ...xong.
-Bánh ngọt và nấm: Bánh riceball ăn chung với nấm là ngon vô cùng. Chú ý: chỉ có hai loại nấm mùa thu ăn được mới dùng làm nguyên liệu, nấm độc là khổ đó.
-Món măng: măng mọc vào mùa xuân và bánh riceball.
-Trứng luộc: trứng luộc trong nồi, cho thêm đường vào cho ngọt.
-Món sữa butter: sữa bò tươi nguyên chất + máy xay sinh tố, thêm đường nữa cho ngon.
-Nước hoa quả: có ba loại:là nho (hoặc táo, dâu tây) + nồi hấp (pot) + đường + rượu.
-Trứng chiên: trứng sữa dầu ăn và cái chảo chiên lên, thưởng thức món này cả trong trò chơi lẫn bên ngoài đều ngon.
Còn nữa nhưng tui nhớ không hết, cứ mỗi thứ ba xem tivi là sưu tầm từ từ được. Hoặc tặng quà theo sở thích cho dân làng, như ông Balley, ông thợ rèn, ông bác sĩ, ...
Tạo cảnh Age of Empires II
Sau khi chơi đến chán những màn đấu với máy, còn tìm người khác đấu thì họ lại chuyển qua game online, tôi chỉ còn biết tạo cảnh mà chơi. Nhưng không ngờ nó hập dẫn dữ vậy, có thể phát huy cái sáng tạo, hay chế xạo của mình. Trong phần tạo cảnh có nhiều chức năng giúp chúng ta có được những cảnh tuyệt đẹp, hệ thống nhiệm vụ đầy kịch tính. Thường thì tui nhấn nút tự động tạo trước, rồi mới bắt đầu sửa chữa, thêm cây cối sông ngòi hay nhà cửa thành quách gì gì ấy. Xong ghi nhiệm vụ chỉ dẫn, chỉnh phe... Hay nhất là phần chỉnh Trigger, giúp chúng ta gửi lời chỉ dẫn đúng thời điểm chỉ định, hay đổi tên lính, tăng số máu và sức tấn công chẳng hạn. Tôi đã từng tăng máu lính lên 10000 và công 3000 rồi. Nhưng tăng cao quá nó ...lăn ra chết. Ngoài ra còn có thay đổi liên minh, nâng cấp, chuyển tiền, làm xuất hiện lính ...v...v... :idea: Trong Age of Empires I còn vui nữa, có sư tử, cá sấu, voi tấn công nhân dân ta. Cho nông dân phóng mũi lao và con đại bàng là nghe cái bùm, con đại bàng ...nổ banh xác. Ghê không? :D
Thật là tuyệt nếu có thể tạo được một chuỗi ngày dài đi cảnh, cảnh này nối tiếp cảnh kia, cuối cùng dẫn đến một kết cục, thể hiện một ý nghĩa.

Tui truyện tranh

Hoa tím giữa dòng sông

Tôi là Lục Bình, một loài thực vật trôi trên sông. Khi triều lên, tôi theo dòng nước phù sa len vào những cánh đồng xanh bát ngát. Còn khi triều xuống, tôi kại theo dòng nước ấy quay trở lại sông sâu. Sóng đánh dạt vào bờ tôi lại gặp được họ hàng nhà tôi trên bờ. Cũng có lần một quả chôm chôm rơi xuống ngay tôi "tủm". Chào tôi ư? Vâng, xin kính chào, bạn ơi! Rồi sóng lại đưa tôi ra xa dần dải đất cù lao ấy.
Xuôi về phía hạ nguồn xuồng ghe mỗi lúc một đông, có chiếc chỉ là ghe nhỏ chèo bằng tay, có chiếc chở thóc vàng khoang, khẳm đến mức mực nước bên ngài và mặt khoang bên trong gần như ngang nhau. Và cũng có những chiếc ghe thực hiện nhiệm vụ của cả căn nhà. Những người sống trên đó cũng trôi dạt giống như tôi vậy.
Tôi cũng từng xuôi qua những ngôi nhà như bát úp, có ông thẳng lên trời. Trên bờ là những cô gái rất đẹp đang xoay xoay một chiếc bàn tròn. Cái bình đất sét thành hình từ đấy. Ngày đêm nơi đây tỏa mùi hương đặc biệt của đất sét nung.
Tôi cũng từng thấy có những vùng ven sông thuyền đậu chật kín. Mọi người buôn bán với nhau nhiều loại trái cây tươi từ khắp xứ miệt vườn. Nó náo nhiệt chẳng khác nào một ngôi chợ trên bờ.
Tóm lại dài dòng nãy giờ ý tôi là Lục Bình này đã đi du ngoạn khắp nơi.
Nhưng bây giờ nhiệm vụ cả đời tôi không còn chỉ là du ngoạn như trước. Tôi đã nở bông hoa đầu tiên, rồi lại bông thứ hai, cái thứ hoa không có một chút gì là mùi hương, màu sắc thì chỉ tim tím mà thôi, nhất là nếu không có nước phù sa thì bông tím ấy héo nhanh vô cùng.

Trang phục truyền thống của người Việt

Áo tứ thân

Đây là trang phục truyền thống của người miền Bắc. Thường thấy trong những dịp lễ tiết, hát quan họ. Sau thấy còn có thêm cái nón rộng vành nữa.
Áo bà ba

Đây là trang phục của người Nam. Đến bây giờ vẫn còn phổ biến (áo bà ba nâu ấy mà) ở miền quê. Người ta thường quấn thêm một cái khăn rằn (viết "rằn" hay "rằng" vậy?) nữa.
Áo của người dân tộc

Phổ biến quá đi chứ. Loại trang phục của người dân tộc ở Tây Nguyên hay Tây Bắc. Tôi thấy một lần rồi, rất nhiều màu sắc và rất đẹp.

Áo dài

Đây là áo truyền thống của người Kinh. Rất phổ biến và là đồng phục đi học của học sinh thành thị (nông thôn không biết có không). Lễ cưới người ta cũng mặc loại áo dài, nam còn đội thêm khăn đống.

Bất ngờ với kết quả bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới

Ba hôm nay xem báo Tuổi Trẻ, hôm đầu tiên là bất ngờ vì Vịnh Hạ Long lên dẫn đầu. Hai hôm nay thở phào là vẫn còn dẫn đầu.
Tui tranh thủ chụp được cái hình hay lắm:

Tất nhiên đây không phải kết quả cuối cùng và sẽ còn thay đổi lớn. Nhưng ít nhất chột được hình này cũng vui. Để kỷ niệm luôn :smile:
Lần đầu tiên bầu chọn trên mạng, hóa ra nó không khó khăn như mình tưởng. Chỉ việc địa chỉ email, tên là xong, nhưng phải chọn một lúc 7 địa danh.
Hi vọng Việt Nam có được kết quả thật tốt. Cũng hi vọng cho mình có dịp du lịch ba nơi này, nhất là động Phong Nha ở Quảng Bình. Còn Fanxipang thì không dám leo đâu p:

Bóng đá trường tui không gà đâu!

Tình hình ...nghe chơi

Lớp 10 lớp tôi thi đấu với lớp 12. Nhưng các cầu thủ lớp 10 không tỏ ra một chút khó khăn nào khi áp đảo hoàn toàn đối thủ vốn rất khó chịu của mình. Trong hiệp 1 đã có 2 bàn thắng được ghi do công của bạn Nguyễn Nhật Thanh (từ một cú sút) và bạn Nguyễn Văn Thái. Để bảo toàn sức lực, lớp 10 cho thay người liên tục, kết quả là cầu thủ không hề cảm thấy mệt mỏi và đá hăng say. Sang đến hiệp 2, lớp 12 có được bàn thắng rút ngắn xuống còn 1-2 từ một quả phạt góc. Nhưng sau đó bạn Nguyễn Văn Thái lại tiếp tục ghi một bàn nữa (cũng là một cú sút) ấn định chiến thắng 3-1 cho lớp 10 (sau quả bóng này, một quả khác do lớp 12 đá vào khung thành của thủ môn Lai Huỳnh Phát không được tính do trọng tài chưa cho phép đá). Trận đấu kết thúc.
Ngày hôm nay 21/2/2008 lớp 10 đã đá bại lớp 11. Khởi đầu trận đấu là hai bên lao vào nhau với tốc độ cao. Lớp 11L chiếm ưu thế hơn, vì là cựu vô địch năm ngoái và có nhiều thời gian tập luyện thường xuyên. Nhưng 10 lại bất ngờ dẫn trước 1-0. Lớp 11 xông lên tấn công để tìm bàn gỡ và sóng gió nổi lên trước cầu môn của thủ môn Trần Lê Minh Nhật. Nhưng thủ môn này quá giỏi đã chặn được hết các cuộc tấn công này, một phần cũng nhờ may mắn khi có nhiều tình huống thót tim khán giả. Đến giữa hiệp 2, nỗ lực của 11 đã được đền đáp khi mà ba cầu thủ 11 đồng loạt tấn công, thủ môn đã cố hết sức nhưng cũng đành bó tay. Trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ đó đến cuối trận là những pha tấn công liên tục của lớp đàn anh song vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm. Cũng có một số tình huống phản công bên lớp 10, tuy nhiên chúng không hiệu quả và không quá nguy hiểm. Hết hai hiệp tỷ số là 1-1 và hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Một lần nữa anh thủ môn lớp 10 lại "tỏa sáng" khi đẩy được 3 trong 5 quả phạt đền của lớp 11. Trận thắng khó khăn trước một đội mạnh của lớp 10 đã kết thúc với kết quả bất ngờ: cựu vô địch bị loại!
Trích hai bài thơ trong blog Yahoo360
Hiệu trưởng Nguyễn Thông – một thầy giáo dạy Văn – than với cây sứ rằng:
Ta biết người buồn chiều hôm trước,
Bóng vọt xà ngang bay tuốt luốt
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Bóng hôn cột dọc, đau lắm thay.
Kẻ nào hấp tấp gài độ cá
Gia tài còn lại… chiếc khăn tay.


22/2/08 lại diễn ra tiếp tục những trận bóng đá nam. Cả hai trận đều là lớp 10 áo vàng đụng lớp 11. Trận đầu lớp 10 này hiệp 1 đã chóng vánh dẫn 2 quả (sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 lớp 11 cũng sút thẳng từ giữa sân vào lưới lại nhưng không được công nhận một cách khó hiểu). Sang hiệp hai lớp 11 gỡ lại còn 1-2 và đó là tỷ số cuối cùng. Trận thứ hai ngược lại, lớp 10 bị lớp 11 áo đỏ cho 3 bàn không gỡ. Kết quả lớp 10 này thua 0-3 mà vẫn cười tươi.
26/8/08: Hôm nay lớp tôi đá trận thứ hai với một lớp 10 khác. Tất nhiên ít có ai dám hi vọng lớp đó sẽ thắng lớp tôi. Nhưng trên này cũng khá khó khăn. Hiệp 1 chỉ mới dẫn được 2-0 do Nguyễn Văn Thái ghi và một trái do anh Lê Phước Thịnh sút phạt đền (bóng chạm tay cầu thủ đội bạn). Hiệp 2 tăng cách biệt lên 3-0. Nhưng đội bạn cũng gỡ lại 1 trái (cũng từ chấm phạt đền và cũng nhờ một pha chạm tay). Chưa đầy 1 phút sau tỷ số lại tăng lên 4-1 do anh Khánh Nguyên ghi bàn. Niềm vui sướng đến nỗi cầu thủ này đã hôn thủ môn Lai Huỳnh Phát một cái khiến anh ấy ...lăn lộn trên sân cát. Kết thúc trận đấu tỷ số là 5-1
Trời bất ngờ mưa rơi mưa rơi làm trận thứ hai phải hoãn lại.
5/3/08Vậy là gần như toàn bộ lớp 10 đã bị loại. Sau trận 2 thua của mới nhất, 10L mặc dù chống đỡ dữ dội và cũng có phản công nhưng từ một pha phản lưới nhà nửa cuối hiệp 2 đành thua 0-1 trước lớp 11C. Lớp 10 còn lại thua 1-3 cũng trước 11 (11 mở tỷ số trước, từ một quả phạt góc bóng vào lưới tỷ số cân bằng. Sang hiệp 2 từ một quả sút tỷ số thành 2-1 và cuối cùng là 3-1)
7/5/08 10/2 đá bóng với 11. Trận đấu diễn ra cũng khá gây cấn, hai đội đều mang phù hiệu ...Manchester, 10/2 áo trắng, 11 áo đỏ. Hai bên liên tục tấn công nhau, nhưng quả thật lớp 11 mạnh hơn. Tuy nhiên tất cả các đợt tấn công ấy đều bị bẻ gãy bởi hậu vệ Đắc Thịnh. Thủ môn Huỳnh Phát chụp xuất sắc. Đội 11 đã có những pha như xô người hay phạm lỗi rõ ràng. Không có thẻ vàng nào, dù vẫn có những nhắc nhở và quả phạt. Thật tiếc là các quả phạt này phần lớn đều đi trật khung thành. Sang hiệp 2 tình thế vẫn giằng co. Từ một pha tấn công của lớp 10, lớp 11 phản công. Bóng đáng lẽ sẽ bay ra xa khỏi khung thành và văng về phía góc phải nhưng lực sân cát tung ngược lại. Cả hậu vệ và thủ môn đều bất ngờ và một cầu thủ 11 sút vào. Pha này xảy ra vào cuối trận nên thủ môn lớp 11 có cố ý câu giờ. Cuối cùng điều chúng tôi không muốn lại xảy ra khi thua 0-1 và bị loại, mặc dù đã là lớp 10 trụ cuối cùng.
Khoảnh khắc đặc biệt trong bóng đá nhà trường
Niềm vui khi chiến thắng là bất diệt trong thể thao. Đội bóng nào ra sân đấu cũng có những khán giả cùng lớp sẵn sàng hò hét "Cố lên!" tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ. Khi đội bóng của lớp thắng nỗi vui mừng càng dâng cao.
Nỗi buồn thất vọng

"Bóng bay lên là nụ cười nước mắt, bóng bay lên ghi tên những anh hùng". Có vui khi thắng thì cũng có buồn bã khi thất trận. Thủ môn ngồi bệt xuống đất, bất lực và thất vọng hay cầu thủ chán nản đến mất bình tĩnh. Nhưng "thể thao là cao thượng", 10/2 đã đá rất đẹp và thua cũng rất tiếc. Dù là bóng đá cấp trường nhưng vẫn có nước mắt cổ động viên. Vì họ đã trót yêu bóng đá.
"Cho tôi xin lỗi em hỡi người yêu dấu ơi, khi tôi dâng hiến em một cuộc đời sóng gió. Ra sân tôi thấy em như đang ngồi kề bên. Quả bóng bay lên trái tim em đâu nằm yên!"

Nhạc Trần Tiến

Chú ý mở ...mười ba bài cùng một lúc cho ...vui há :lol: . Thôi, giỡn chơi thôi
Tất cả những bài nhạc duới đây đều sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi rất thích những bài này :smile:

Read more...

Trò chơi thôi, dùng các chữ cái tiếng Việt

Bảng chữ cái tiếng Việt theo thứ tự:
a, ă, â, b, c, d, đ ,e , ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ư, v, , x, y
Bắt đầu nhá, tên các bài hát có chữ cái đầu của câu đầu tiên lần lượt chữ a~x

Read more...

July 2008
MTWTFSS
June 2008August 2008
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031