Wednesday, July 1, 2009 1:43:09 PM
Thật sự hôm nay đối với tao là một ngày vui!!! Tao cứ nghĩ là trời mưa sẽ hạn chế ko cho chúng ta gặp mặt nhưng mà sự thật đâu phải thế dù sao tụi mình cũng đã gặp mặt được rùi... Mặc dù vẫn phải dằm mưa từ nhà tao đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa có hơi xa, rùi lại phải lết lên lầu 3..Ồh men, xụi giò tao hết rùi. Tuy hơi mệt nhưng rất vui khởi đầu khi ko có gái anh em tụi mình thằng nào cũng thụt gà vãi, nhưng đến khi cô em đẹp bước ra phục vụ thì bắn khác hẵn, đúng là 1 lũ mám gái. Lúc thụt mắc cười nhất là lúc tao đi WC sau khi ra cái bao tay hơi ướt ướt, thế mà thằng 5 nổ tưởng là ..., nhưng đâu phải vậy lúc trước khi đi tao đã đưa nó rồi thế mà nó ko nhớ đặt lên bàn làm ướt rùi đổ thừa

. Vậy mà nó còn gan chọc tao nữa mới ngầu, chọc ko dc bị tao chọc lại tại nó đeo lên rùi, nói chung là tao cười hoài làm tao thụt ko dc nhỏ đứng đó phục vụ tưởng tao bị gì ấy, nó cũng nhìn tao cười mới đau... Nhưng công nhận nhìn nó xong là có tinh thần để thụt àh.. Ko hiểu tai sao??? Trả lời dùm tao đi:lol: