My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Bảo Ly và Iffah - Chuyện kể số 1

Bảo Ly và Iffah bây giờ đã thân thiết như 1 đôi bạn tri kỷ. Chị 6 tuổi, mẫu giáo năm cuối, chuẩn bị vào lớp 1, còn em mới 3 tuổi. Tối nào 2 đứa cũng quấn quýt chơi với nhau. Ba bơm cái thuyền hơi cho 2 chị em chơi, 2 đứa thích quá, cứ nhảy ra, nhảy vào. Lại có trò này nữa. 1 đứa ngồi trong thuyền, 1 đứa chạy tót ra ngoài hành lang, rõ xa, sau đó 2 bạn sẽ gọi điện cho nhau:
-Iffah, where are you now? (Iffah, chị đang ở đâu đấy?)
- I am at the supermarket. (Chị đang ở siêu thị)
- Ok, stay there, I will come (Thế chị cứ ở đấy nhé, rồi em tới)

Xong là 2 bạn sẽ đổi vị trí cho nhau, rồi lại gọi điện thoại váng cả nhà, rất vui.

2 chị em chơi với nhau biết nhường nhịn, chia sẻ, chả mấy khi giận dỗi, khóc lóc. Chị còn làm ngựa cho em cưỡi nhong nhong trên lưng, thì em nào chả mê tít. 2 đứa mà cùng chơi xe đạp ở hàng lang, thì biết phân công nhau: Now, it's my turn (Em đi xong rồi, đến lượt chị nhé).

Có hôm Bảo Ly cao hứng kể chuyện mẹ đi làm thế nào, kiểu như: My mummy works at a company, etc, thì chị sẽ chăm chú lắng nghe, vừa tươi cười, thỉnh thoảng lại À há, khuyến khích em kể tiếp.

Vài năm nữa, có em rồi, chắc Bảo Ly cũng sẽ làm chị như thế nhỉ, dịu dàng, nhường nhịn và bảo ban em, chị Hai Bảo Ly nhé.

Tối thứ 6, trước kỳ nghỉ lễ, Iffah chạy sang tạm biệt Bống và bảo cả nhà chị sẽ đi KL, sang tuần mới về. Bống ta có vẻ buồn và nhớ chị lắm, thi thoảng lại hỏi mẹ: Iffah sắp về chưa hả mẹ. Chịu khó mấy hôm, rồi Iffah về, 2 chị em lại tha hồ chơi với nhau nhé.

Ham choiHoàng tử và công chúa

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies