My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Con đi hiệu sách

Hiệu sách đối với con là một sân chơi thật tuyệt vời và đầy màu sắc. Và con cứ mê mải ngắm nghía từ lúc bước chân vào, như thế này đây:

Mẹ thử chọn quyển sách về bạn Gấu Teddy dũng cảm, đọc cho con nghe, nhưng con không thích thú:p. Bây giờ con vẫn hứng thú loại sách nhỏ nhắn, hình ảnh rõ ràng mà con có thể cầm gọn trong tay mình. Cảnh con hồ hởi chọn sách đây ạ:

Ba mẹ muốn mua thêm sách trong bộ 1000 điều hay vì cuốn về loài vật lần trước mua, cả nhà đều hâm mộ. Tiếc là vì sách hay, giá tiền hợp lý, nên sau 2 tuần thì hiệu sách không còn cuốn nào để bán nữa. Bống băn khoăn lắm, 2 tay xoa bụng, lo ba mẹ không mua cho cuốn sách nào awww

Cuộc đi chơi ở hiệu sách không thể kết thúc nổi nếu ba không bế con nhanh chóng đi ra. Tất nhiên là con phản đối lắm, la hét, quẫy trên tay ba, con không muốn về tẹo nào, nhất là vì con chưa được mua sách mà.
Đây rồi, mẹ giúp con chọn quyển sách nhỏ này nhé, để con làm quen với các con số:

Quả là đúng ý con. Thế là sáng sớm hôm sau mở mắt ra vừa ngồi bô vừa kêu: SÁCH, SÁCH. Buổi tối trước khi đi ngủ còn lẩm bẩm: NĂM ẾCH. Số 5 có điểm gì đặc biệt mà con nhớ, Bống nhỉ?

Chú thích: Nhiếp ảnh gia ba của Bống khá mệt nhọc mới chụp được vài kiểu ảnh này. Vì Bống khoái quá, nên di chuyển liên tục, ba không kịp lấy nét ảnh thì con đã chạy sang kệ sách khác rồi.

Dịu dàngTập yoga

Comments

Unregistered user Wednesday, July 1, 2009 3:10:02 AM

Anonymous writes: Bong co bom dep the

Unregistered user Wednesday, July 1, 2009 3:11:34 AM

bac Huyen writes: Bong co bom dep the.Trong xinh hon chi Ngoc bom co.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies