My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Họp phụ huynh 09/12/2011

Bước sang tháng 12 năm 2011, con đã bắt đầu học lớp Nursery. Hôm nay mẹ đến trường gặp các cô giáo dạy con suốt năm Playgroup vừa qua. Thật tiếc là ba bận không đi họp phụ huynh cùng mẹ được. Năm học tới chỉ có Zhou laoshu sẽ theo dạy con ở lớp Nursery, còn cô Andrea sẽ dạy lớp K1. Con sẽ có cô giáo mới là Ms Lee nữa. Cô Andrea cứ bảo là nhớ lớp Bống lắm, chỉ muốn theo tiếp mà không muốn dạy các anh chị lớn.

Các cô khen con thông minh, có kỹ năng quan sát tốt. Chả thế mà mấy hôm trước mẹ hỏi con cô Andrea giờ dạy lớp nào, con nói cô dạy lớp K1 mà mẹ còn hồ nghi, sao cô lại chuyển sang lớp lớn thế. Hoá ra con gái đã biết quan sát và kể chính xác sự việc rồi. Cô bảo đợt này còn thấy có xu hướng lãnh đạo nữa, hay nhắc nhở các bạn nên làm thế này, làm thế kia. Trí tưởng tượng của con cũng phong phú hơn, chơi xếp hình có khi con tưởng tượng là mình đang dựng lên vườn thú, rồi còn rủ cả cô giáo đi vườn thú cùng nữa.

Cô bảo đợt này con ăn trưa ít hơn, chỉ ăn 1 bát chứ không ăn bát rưỡi hay 2 bát như đợt trước. Mẹ lại hỏi các cô xem con gái có bé hạt tiêu không. Mẹ thật là ngộ nghĩnh, họp phụ huynh năm nào cũng hỏi các cô câu đấy và năm nào các cô cũng bảo con hết sức bình thường và rằng người mẹ bé nên con chưa to lớn cũng là thường tình.

Năm học này con sẽ bắt đầu học viết, cô dặn mẹ mua cho con loại bút chì ruột to và tốt nhất là loại bút hình tam giác có bán ở Popular. Vì các con đang quen cầm bút màu sáp có thân to bản, nên khi tập viết phải bắt đầu với loại bút chì này đã. Các cô cũng sẽ tổ chức nhiều lớp học bổ trợ về tiếng Anh, tiếng Trung, diễn kịch, phát âm và sử dụng máy tính. Năm nay chương trình học phong phú hơn nên khoảng 6h chiều Miss Lee mới thả cho ra xem TV, mẹ cũng mong các cô hạn chế con xem TV chừng nào hay chừng đấy. Con vẫn chưa bỏ hẳn được tật nhìn TV bị lệch mắt, mẹ phải cùng ba tích cực nhắc nhở con mới được.

Các cô trao đổi chuyện con hơi dữ tính, mẹ cũng thấy đúng là mẹ phải rút kinh nghiệm, không nên nghiêm khắc quá với con.

Vài nét tình hình như thế. Chúc con một năm học mới học được nhiều điều mới mẻ và có nhiều buổi dã ngoại thú vị. Hơn 1 tháng nữa con cũng tròn 4 tuổi rồi đấy, lớn lắm rồi đấy, con gái yêu của mẹ ạ.


Danh vanSách tập đọc

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies