Người đọc sách bé nhỏ
Sunday, April 8, 2012 2:14:31 PM
Ấy là 1 buổi tối, như bao buổi tối khác, con gái ngồi dựa vào mẹ, tròn miệng đọc sách cho mẹ nghe. Thi thoảng gặp một từ chưa biết, con lại chìa sách ra hỏi mẹ. Nghe con đọc sách là một niềm hạnh phúc lớn lao của mẹ. Và mẹ biết ba cũng có những tiếng reo vui trong lòng như thế.
Ba mẹ giới thiệu sách với con từ sớm. Lúc con mới lẫm chẫm biết đi, đã biết thích nhà sách, được chọn và xin ba mẹ mua cho vài quyển sách nho nhỏ theo ý con. Rồi những cuốn sách ở thư viện, đều đặn mỗi tối, trước khi đi ngủ, ba mẹ đọc cho con nghe. Đọc sách cho con, cũng như dạy con tập nói những tiếng đầu tiên, ba mẹ luôn trau chuốt, tròn vành, rõ chữ, chậm rãi, rõ ràng.
Tự lúc nào con gái nhỏ đã có thể tự đọc sách cho mẹ nghe. Những cuốn sách vỡ lòng của con mà sao đối với mẹ diệu kỳ thế nhỉ:) Thế là sau bà ngoại và ba, mẹ có thêm một người tri kỷ, tặng mẹ niềm hạnh phúc của người được lắng nghe. Nghe con đọc sách, mẹ nhớ vô cùng những tối mùa đông, có khi bị mất điện, có khi ông ngoại đi làm ca đêm vắng nhà, bà ngoại cần mẫn đọc sách báo cho mẹ nghe, bên ngọn đèn dầu. Mẹ lại nhớ một tối mưa Hà Nội năm nao, ba đọc cuốn "Ba phút sự thật" cho mẹ nghe, giọng ba trầm ấm vô cùng.
Ba mẹ giới thiệu sách với con từ sớm. Lúc con mới lẫm chẫm biết đi, đã biết thích nhà sách, được chọn và xin ba mẹ mua cho vài quyển sách nho nhỏ theo ý con. Rồi những cuốn sách ở thư viện, đều đặn mỗi tối, trước khi đi ngủ, ba mẹ đọc cho con nghe. Đọc sách cho con, cũng như dạy con tập nói những tiếng đầu tiên, ba mẹ luôn trau chuốt, tròn vành, rõ chữ, chậm rãi, rõ ràng.
Tự lúc nào con gái nhỏ đã có thể tự đọc sách cho mẹ nghe. Những cuốn sách vỡ lòng của con mà sao đối với mẹ diệu kỳ thế nhỉ:) Thế là sau bà ngoại và ba, mẹ có thêm một người tri kỷ, tặng mẹ niềm hạnh phúc của người được lắng nghe. Nghe con đọc sách, mẹ nhớ vô cùng những tối mùa đông, có khi bị mất điện, có khi ông ngoại đi làm ca đêm vắng nhà, bà ngoại cần mẫn đọc sách báo cho mẹ nghe, bên ngọn đèn dầu. Mẹ lại nhớ một tối mưa Hà Nội năm nao, ba đọc cuốn "Ba phút sự thật" cho mẹ nghe, giọng ba trầm ấm vô cùng.

How to use Quote function: