My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Cuối tuần trời nắng hay mưa?

Sáng thứ 7, trời rõ âm u sau 1 đêm mưa, Bảo Ly xin mẹ cho đến trường chơi với các bạn. Thế là ăn sáng xong, bạn ấy nhảy chân sáo sang trường. Trường Bống học gần nhà, có nhiều thuận lợi thế đấy. Sáng thứ 7 thế nào cũng có khoảng 20 bạn các khối lớp khác nhau đi học. Các bạn ấy thích đến trường sáng thứ 7 vì nhiều lẽ, này nhé, các bạn được mặc quần áo tự do, không cần mặc đồng phục như ngày thường này. Rồi thì được thoả mái chơi, miễn là trong khuôn khổ của các cô, không có chữ nghĩa, sách vở gì cả. Ngày nắng Bảo Ly có thể tung tung chơi đùa ở sân chơi nào đấy. Ngày mưa bạn ấy đề nghị bố mẹ cho đến trường 1, 2 tiếng, mẹ ủng hộ nhiệt tình ngay, dặn dò quãng 12h ba mẹ sẽ đón về nhà ăn trưa cùng ba mẹ.

2 bố mẹ tranh thủ tận hưởng tự do, rủ nhau đi Hort Park xem Gardener's Day. Lần này chẳng thấy mấy bác nông dân chở các loại chậu rau thơm lên bán. Bố chọn cho mẹ 1 chậu rau răm và mấy gói phân vi sinh về cải tạo vườn. Về qua trường đón Bống, bạn ấy đã tranh thủ làm 1 bát mỳ lót dạ với các bạn. 2 mẹ con tất bật trồng lại mấy chậu rau thơm của mẹ, rồi chuyển vào để dưới mái hiên, tránh mưa, tránh nắng.

Sau bữa miến gà, cả nhà lăn ra ngủ, chiều còn có hẹn với nhà chú Linh đi xem hoà nhạc ở Botanic Gardern. Mẹ chuẩn bị ít cơm nếp và cánh gà nướng mật ong, ăn kèm măng tây, cà rốt trộn tôm. Cô Phương có thêm món cuốn ăn cũng lạ miệng. Công viên đông như trảy hội, các nhà đều rộn ràng, người lớn thì ăn uống, trẻ nhỏ chạy nhảy vui đùa, vừa nghe Opera do dàn nhạc giao hưởng biểu diễn. Tan cuộc 2 nhà rủ nhau lên Orchard mua sắm, ăn kem. Bống thối vui quá, nói luôn miệng, không ngừng. Qua chỗ mấy bức tượng ở Ion, bạn ấy như thường lệ, lại dừng lại xin 1 kiểu ảnh, lại còn ỉ ôi, rủ chú Linh, co Phương đứng vào để bạn ý bấm 1 kiểu ảnh. Phải cái chỗ này hơi thiếu sáng, nên ảnh bạn ý chụp cho cô chú bị nhoè.



Chủ nhật là 1 ngày nắng vàng rực rỡ. Cả nhà kéo nhau ra siêu thị định tích trữ thực phẩm. Chả
hiểu sao siêu thị hôm nay vẫn đóng cửa, nhân viên ngồi la liệt phía ngoài, các chú công an thì phong tỏa đường vào. Kế hoạch chợ búa không thành, mẹ mời cả nhà đi chơi bảo tàng. Thế là nhà ta nhằm Raffle thẳng tiến. Bảo tàng Asian Civilization Museum là nơi ba mẹ rất thích ghé thăm. Toà nhà màu trắng kiểu Anh Quốc, trăm năm tuổi đời, nguy nga nằm cạnh dòng sông, ngay giữa trung tâm thành phố. Nhẩn nha các phòng trưng bày, ta có thể bắt gặp những góc rất Việt Nam, có khi là các hiện vật Văn hoá Đông Sơn, chiếc trống đồng, hay tượng Phật bà nghìn tay, nghìn mắt, có khi là 1 thước phim ngắn hiện đại về 1 Việt Nam náo nhiệt, ồn ào. Nàng Bống bước chân lên cầu thang gỗ duyên dáng của Bảo tàng, là nghĩ ngay mình đang là nàng công chúa trong 1 toà lâu đài lộng lẫy.



Hôm nay là ngày Bảo tàng mở cửa tự do, chào đón tất cả mọi người. Các bạn nhỏ được phát quà, phát kem để chén, rồi rồi tham gia các hoạt động nghệ thuật. Bống say mê tô màu chú ngựa để lên sân khấu biểu diễn múa rối. Chú thợ ảnh của Bảo tàng cho mẹ xem ảnh chú chụp cho Bống rất đẹp, dặn mẹ nhớ viết thư cho chú, để chú gửi ảnh Bống.







Thú vị nối tiếp thú vị. Ba dẫn 2 mẹ con xuống hầm khách sạn Fullerton tham quan, nàng Bống thấy bể cá vàng là không muốn đi đâu nữa.



Băng qua 1 đường hầm rất đẹp, cả nhà đã thấy Merlion Park ven biển xinh đẹp. Không gì thú bằng 1 bữa trưa ở Starbuck, dưới nắng vàng, gió mát và ngắm biển xanh. Dọc đường về qua Raffle Palace, Bảo Ly thoả thích chơi đùa với đám bồ câu dạn dĩ.



Nhìn bạn ấy váy áo tung bay chạy đuổi theo bồ câu, trên thảm cỏ xanh mướt, hai má hây hây ửng hồng, đời như không gì đẹp hơn thế.

Activity calendar - May - July 12Họp phụ huynh - Tháng 6 năm 2012

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies