My Opera is closing 3rd of March

Góc nhỏ của Bống

Dành cho Bảo Ly, con gái yêu của ba mẹ

Họp phụ huynh - Tháng 6 năm 2012

Nhoáng một cái đã lại nửa năm trôi qua, đến hẹn mẹ lại đi họp phụ huynh cho Bống. Gặp các cô trao đổi có 5,10 phút mà mẹ nghỉ phép cả buổi chiều. Mẹ tạt qua phòng học của Bống, ngó gái yêu của mẹ đang say mê ngủ. Vừa hay gặp bố mẹ bạn Justone cũng vừa họp phụ huynh xong. Bố mẹ bạn ý thấy mẹ là vồn vã: cô là mẹ Bảo Ly đấy à, cậu Justone nhà tôi là quý Bảo Ly lắm, ngày nào đi học về cũng kể chuyện về Bảo Ly.

Đấy thật đúng như các cô nhận xét Bống nhà ta hay nói lắm. Đi học ở trường hơn hai năm rưỡi rồi, có những bạn cùng học với nhau từ lớp vỡ lòng tới tận bây giờ, nên quấn quýt nhau lắm. Zhou laoshu bảo: tôi đến khổ để tách 2 bạn Shanice với Bảo Ly ra, 2 bạn ấy cứ dính lấy nhau, Shanice thì nói nhiều lắm, làm Bảo Ly không tập trung mà học được. Các chàng, các nàng làm mẹ buồn cười quá đi thôi.

Túm lại thì các cô vẫn toàn bênh Bảo Ly, rằng thì nhanh ý, cô dạy gì là nhớ ngay, nhớ sâu. Cô bảo Bống thế là nhanh nhạy hơn lứa tuổi của mình đấy, mẹ cười bảo: Gái nhà tôi sinh ra lúc tháng 1 mà, chả già đời nhất trong các bạn cùng tuổi hay sao. Cô bênh cả cái chuyện béo, gầy của Bống. Mẹ bảo: Ôi, nó tăng cân chậm lắm, làm tôi sốt cả ruột. Cô thì một mực bảo là Bảo Ly ý, nó chả gầy tẹo nào đâu.

À, con gái mẹ thì không thể không có chuyện các cô phàn nàn là đôi lúc nó bướng lắm đấy, và nhạy cảm nữa, bị phê bình cái gì là mặt dài ra ngay. Hí hí, cái này thì rất là Bảo Ly rồi, không lẫn vào đâu được.

Họp phụ huynh ngắn gọn vậy thôi, mọi thứ các cô đều bảo Tốt lắm, Tốt lắm. Các cô đưa cho mẹ 1 tập rõ dày bài tập , tranh ảnh con làm ở lớp. Một vài tác phẩm ngộ nghĩnh của Bảo Ly:

Chân dung tự họa:




Cuối tuần trời nắng hay mưa?Farm

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies