Đi Sentosa nghe kể chuyện
Sunday, July 1, 2012 3:28:42 PM
Tháng 6 là dịp nghỉ hè của học sinh ở Singapore. Học sinh đại học chữ to, đi mẫu giáo cả ngày như Bống, thì các cô vẫn trông, để bố mẹ còn đi làm. Thế là có bao nhiêu chương trình Văn hoá, nghệ thuật ở khắp các bảo tàng, khu vui chơi, cho các bạn nhỏ giải trí. Bống rất thích sang Sentosa nghe kể chuyện. Mẹ đưa Bống đi được 2 lần nghe truyện Cô bé quàng khen đỏ và Chú bé người gỗ Pinokio.
Sân khấu được làm như 1 ngôi nhà nhỏ xinh xắn, trông yêu thế này thì bạn nào chả mê:


Cánh cửa nhà mở ra, hiện ra những trang sách khổng lồ, và các nhân vật trong truyện do các cô chú đóng, rất lôi cuốn. Các bạn nhỏ có thể tham gia đóng 1 vai nhỏ và đọc những dòng chữ in trên trang sách. Có bạn trông chỉ bé bằng Bống mà đọc làu làu, đến là nể.

Bống thích lắm, lắng nghe say sưa, còn xung phong trả lời câu hỏi: Cô bé quàng khăn đỏ thích màu gì, và được cô dẫn truyện tặng quà lưu niệm nữa:


Nàng tiên cá Bống tí hon đây:

Sân khấu được làm như 1 ngôi nhà nhỏ xinh xắn, trông yêu thế này thì bạn nào chả mê:


Cánh cửa nhà mở ra, hiện ra những trang sách khổng lồ, và các nhân vật trong truyện do các cô chú đóng, rất lôi cuốn. Các bạn nhỏ có thể tham gia đóng 1 vai nhỏ và đọc những dòng chữ in trên trang sách. Có bạn trông chỉ bé bằng Bống mà đọc làu làu, đến là nể.

Bống thích lắm, lắng nghe say sưa, còn xung phong trả lời câu hỏi: Cô bé quàng khăn đỏ thích màu gì, và được cô dẫn truyện tặng quà lưu niệm nữa:


Nàng tiên cá Bống tí hon đây:


How to use Quote function: